Bị KS mất Pentakill, "sửu nhi" tức tối tát sấp mặt đồng đội ngay trong quán Net

Chủ quán sau đó phải ra tận nơi để can ngăn, lúc này hai anh chàng mới chịu ngồi về chỗ, tuy nhiên hỗn chiến chưa chịu dừng lại. Hai đối thủ vẫn tiếp tục gầm ghè, đấm đá nhau.

Một tình huống bi hài mới xảy ra tại một quán net đang được cộng đồng mạng truyền tay nhau chia sẻ. Bị bạn KS mất Pentakill, “sửu nhi” tức tối tát sấp mắt đồng đội ngay trong quán net. Theo dõi clip ghi hình lại được có thể thấy 2 anh chàng ước chừng mới là học sinh cấp 1, đầu cấp 2, ngồi chơi hai máy cạnh nhau. Xảy ra mâu thuẫn, cậu nhóc áo trắng bé người hơn quay sang đấm mạnh vào tay cậu bạn bên cạnh. Cũng ngay lập tức anh chàng kia quay sang đáp trả. Theo đó là một cuộc ẩu đả xảy ra khi 2 cậu nhóc liên tiếp đấm, đá nhau đổ cả ghế ngồi.

Chủ quán sau đó phải ra tận nơi để can ngan, lúc này hai anh chàng mới chịu ngồi về chỗ, tuy nhiên hỗn chiến chưa chịu dừng lại. Hai đối thủ vẫn tiếp tục gầm ghè, đấm, đá nhau một lúc rồi mới chơi game tiếp.

Trong quán lúc ấy cũng có rất nhiều những cậu học sinh khác, thậm chí vẫn còn diện nguyên đồng phục, đeo khăn quàng đỏ, cặp trên vai ngồi cày game.

Những tình huống bi hài này chắc chắn quán net nào cũng ít nhiều từng gặp phải. Nếu đã từng ra quán net ngồi thường xuyên thì ắt hẳn bạn sẽ nhận ra những khách hàng trung thành là những thiếu niên độ tuổi từ 7 đến mười mấy tuổi, thường được người lớn gọi với cái tên “trẻ trâu”, “trẩu”, “sửu nhi”. Do còn nhỏ tuổi nên những cậu bé này rất hay bị mất bình tĩnh, khó kiểm soát được cơn nóng giận của mình nên dễ dẫn đến ẩu đả, giải quyết xung đột bằng tay chân.