Góc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham Thần - Cộng Đồng

Cảng Liyue là một trong những khu vực giàu có nhất trong Genshin Impact nhưng cái giá phải trả cho sự giàu có của vùng đất này là gì?

Sau khi trả lại tự do cho Phong Ma Long Dvalin theo cốt truyện Genshin Impact, game thủ sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới đến đến thành phố Cảng Liyue trù phú của Nham Quốc để rồi chứng kiến Nham Vương Đế Quân trong hình dạng rồng bị ám sát và rơi từ trời cao xuống đàn tế lễ. Qua lời kể của cư dân Cảng Liyue không khó để nhận ra họ vô cùng tiếc thương cho vị thần trị vì Liyue, bởi lẽ Liyue có thể trở thành trung tâm tài chính thương mại một phần là nhờ Nham Thần đã đúc Mora từ thân rồng của mình và dạy họ làm ăn buôn bán. Tuy nhiên sau khi làm tiếp chuỗi nhiệm vụ thông báo cái chết của Nham Thần đến Ngũ Hiển Tiên Nhân cũng như khám phá những phế tích nằm rải rác khắp Liyue, bất chợt Mọt Lang Thang tự hỏi “Phải chăng sự giàu có trù phú của Liyue được xây dựng dựa trên những lời hứa hẹn dối trá và sự lươn lẹo của Mọt Lang Thang Nham Thần.

Góc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham ThầnGóc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham Thần

Góc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham ThầnGóc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham Thần

Khác với Phong Thần Barbatos (Venti) thích uống rượu, phiêu du, tự do tự tại thì Nham Thần lại có vẻ thích nắm quyền lực tuyệt đối khi xưng “Đế” đi kèm với “Vương”. Dành cho những ai chưa biết thì “Đế” là tước vị quyền lực cao nhất, và người thân mang danh “Đế” cũng đồng thời có thể phong vương, hầu cho những bề tôi của mình. Nham Vương Đế Quân được sắc phong tước vị tối cao này sau những chiến công giúp an dân của ông như đánh bại quái thú Li, liên kết tiên nhân được sự trợ giúp của tiên nhân và được tộc Dạ Xoa (Yasha) hỗ trợ đắc lực trong cuộc chiến với Ma Thần hàng ngàn năm về trước.

Góc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham ThầnGóc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham Thần

Góc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham ThầnGóc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham Thần

Nhưng khá lạ là sau khi chiến thắng Ma Thần, Nham Thần lại phong tước cho những quý tộc loài người (Thất Tinh Liyue) và trao toàn bộ nghĩa vụ, quyền lực cho những quan chức mới này còn những khai quốc công thần như Tiên Nhân và tộc Dạ Xoa lại về vườn ở ẩn và nhân dân Liyue sau này cũng chả ai nhớ nhiều đến họ. Thậm chí khi đến thỉnh an chúng Tiên Nhân, game thủ ít nhiều cũng nhận ra Ngũ Hiển Tiên Nhân là những thực thể cực mạnh như ông hạc Lưu Vân Tá Phong Chân Nhân, mặc dù ăn nói hơi khó hiểu nhưng lão hạc này từng mạnh miệng tuyên bố có khả năng dọn dẹp sạch sẽ Cảng Liyue nếu cần thiết. Qua đó game thủ dễ dàng nhận ra thực ra việc các tiên nhân này lui về ở ẩn trong sơn động không màng thế sự thực ra là một nước đi khôn ngoan của Nham Thần nhằm mục đích loại bỏ và tước đi quyền lực của những khai quốc công thần đầu tiên, đổi lại đó họ sẽ được người dân Liyue đời đời nhớ đến.

Góc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham ThầnGóc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham Thần

Góc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham ThầnGóc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham Thần


Không chỉ Tiên Nhân, nếu game thủ chu du đến khu vực Liyue Mân Lâm sẽ bắt gặp một phế tích kỳ lạ của tộc Dạ Xoa, qua bia đá mô tả không khó để nhận ra sau khi cùng Nham Vương Đế Quân đánh bại kẻ thù, tộc Dạ Xoa quyết định chấm dứt cuộc sống trần gian, cắt đứt sinh mệnh. Nghe qua thì có vẻ vô lý khi cả bộ tộc thiện chiến biến mất và game thủ chỉ may mắn gặp được Xiao (Hộ Pháp Dạ Xoa) trong khi làm nhiệm vụ thông báo cái chết của Nham Thần đến chúng tiên. Nếu những Ma Thần mạnh mẽ cũng khó lòng làm khó Tiên Nhân và Dạ Xoa thì điều gì khiến cả bộ tộc biến mất không dấu vết? Đến đây Mọt đột nhiên nhớ đến bộ truyện Naruto và nhân vật Uchiha Itachi, phải chăng tộc Dạ Xoa đã bị Ma Thần mua chuộc và tạo phản để lấy lòng tin của Nham Vương Đế Quân, Xiao đã đích thân thanh trừng toàn bộ gia tộc của mình. Khi đến Nhà Trọ Vọng Thư chính sự u sầu, nuối tiếc khi luôn đứng ở nơi cao nhất của nhà trọ nhìn về phế tích Dạ Xoa này của Xiao đã tố cáo rõ sự ngu trung của anh.

Góc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham ThầnGóc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham Thần

Từ xưa đến nay khai quốc công thần như Trương Lương, Hàn Tín, Lưu Bá Ôn… thường có kết cục không mấy tốt đẹp dưới tay những khai tổ hoàng đế như Lưu Bang, Chu Nguyên Chương… Và vùng đất Liyue này chính là mảnh đất được xây dựng dựa trên chế độ phong kiến Trung Hoa cổ đại do đó không quá khó hiểu khi Nham Thần khi không có gì thì luôn hứa hẹn với Tiên Nhân và Dạ Xoa và khi đạt thành sự nghiệp chiếm cả giang sơn thì lại lo sợ đám công thần “công cao át chủ” này sẽ nổi loạn vào một ngày nào đó. Do đó mục đích phái Xiao thi hành nhiệm của Nham Thần không chỉ đơn thuần là trừng trị kẻ phản bội mà còn đồng thời dằn mặt luôn mấy gã tiên nhân lốt thú “hãy ngoan ngoãn ở trong núi tu đi nếu không muốn có kết cục như đám Dạ Xoa”. Đây cũng là lý do sau cái chết của Nham Thân, Thiên Quyền Tinh Ningguang phải phong tỏa toàn bộ khu vực đài thỉnh tiên đồng thời chặn toàn bộ thông tin lọt ra ngoài để tránh mấy lão tiên nhân sau khi nghe tin thừa cơ dấy binh tạo phản.

Góc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham ThầnGóc hư cấu: Phải chăng sự giàu có của Liyue được xây dựng bằng lời nói dối của Nham Thần

Nhưng sẽ ra sao nếu tất cả chỉ là con cờ trên bàn của Nham Thần khi vị thần này biết rõ tâm tư thuộc hạ của mình và cái chết giả của ông chỉ nhằm mục đích dụ đám Tiên Nhân, tàn dư Dạ Xoa và những thế lực khác ở Liyue lộ rõ dã tâm nổi loạn. Sau đó Nham Thần cao cao tại thượng chỉ cần diễn lại màn kịch tái sinh và cùng với Thất Tinh dễ dàng hốt trọn ổ cuộc nổi loạn và củng cố lại thực lực của mình. Nhưng sự xuất hiện của Aether hoặc Lumine lại là biến số mà ông thần đất này không ngờ đến và ông phải đích thân tiếp cận nhà thám hiểm và Paimon thông qua Childe để tìm hiểu thêm về ẩn số này. Đây cũng đồng thời là lý do khiến Nham Thần Zhongli mặc dù ra dáng khá sang khi đi đến đâu cũng mua hết nhưng sự thật thì ông đang diễn vở kịch cái chết của mình nên không thể sử dụng tiền mặc dù nhà đầy tiền.

Lời kết

Điều hành một quốc gia trên cương vị hoàng đế vốn không hề đơn giản đằng này lại là cương vị của một vị thần do đó không quá khó hiểu khi ông phải bày ra màn kịch này và muốn nhà thám hiểm và Paimon diễn cùng để loại bỏ kẻ phản bội. Nhưng liệu Nham Thần có thực sự để yên cho nhà thám hiểm không hay Lumine (hoặc Aether) và Paimon sẽ có kết cục như những khai quốc công thần của Nham Thần. Cái kết thật sự sẽ nằm trong bản cập nhật mới nhất của Genshin Impact nhưng qua thuyết âm mưu trên thì ít nhiều game thủ dễ dàng nhận ra 7 vị thần mỗi người cũng đều có mưu toan riêng và liệu sẽ còn thế lực nào mạnh hơn 7 vị thần xuất hiện trong tương lai hay không?