Khi Batman mang nhẫn Green Lantern và tắm máu cả thiên hà

Sẽ thế nào nếu Batman được chọn làm người mang chiếc nhẫn Green Lantarn thay vì Hal Jordan, sẽ thế nào nếu một cậu thiếu niên với đầu óc bệnh hoạn mang trong vũ khí mạnh mẽ nhất thiên hà?

Với fan hâm mộ của Batman, series Dark Nights: Metal đang đi đến những hồi nóng bỏng nhất khi mà lần lượt từng phiên bản bệnh hoạn của Hiệp sỹ bóng đêm được lộ diện. Từ Red Death - kẻ giết và chiếm đoạt sức mạnh của Flash cho đến Murder Machine - phiên bản trí thông minh nhân tạo của vị quản gia Alfred đang hấp thụ thân xác của Bruce Wayne, những cái tên này đang trở nên ghê tởm hơn bao giờ hết. Trong phần mới nhất của series mang tên Dawnbreaker, hình ảnh Batman với chiếc nhẫn Green Lantern còn khiến fan hâm mộ cảm thấy lợm giọng gấp bội phần. Những tưởng mang chiếc nhẫn đại diện cho sức mạnh của ý chí và điều tốt đẹp trong vũ trụ là Bruce Wayne có thể trở thành một siêu hùng.. thì không, cậu thiến niên mồ côi cả cha lẫn mẹ lại trở thành một con thú không còn nhân tính.

Sinh ra tại Earth-32, Bruce Wayne trong thế giới này cũng chứng kiến hình ảnh gia đình mình ngã xuống dưới nòng súng của Joe Chill như bao thế giới khác. Tuy nhiên, thay vì mang nung nấu diệt trừ cái ác lớn dần bên trong trái tim, Bruce Wayne của Earth-32 không cảm thấy bất cứ điều gì khi đứng bên xác cha mẹ mình. Không sợ hãi, không đau đớn, không buồn tủi, không cô đơn.. Không gì cả ngoài ánh mắt điên dại nhìn về phía kẻ thủ ác. Chính lúc ấy khi chiếc tàu của Green Lantern Abin Sur gặp nạn trên Trái Đất, chiếc nhẫn của ông đã nhận diện nhầm sự trống rỗng bên trong trái tim của Bruce Wayne với ý chí vượt qua nỗi sợ hãi và chính thức chọn cậu làm Green Lantern của Sector 2814. Tuy nhiên chiếc nhẫn vẫn đúng, cho dù chỉ đúng có một phần. Mặc dù thiếu đi nỗi sợ hãi và sự đau đớn nhưng Bruce Wayne lại có thừa đủ tức giận và ý chí. Trước con người này, chúng ta phần nào nhìn thấy hình ảnh của một Red Lantern vốn mang sức mạnh của những cơn thịnh nộ.. nhưng không, bên trong trái tim của cậu nuôi dưỡng một sự tăm tối không sức mạnh nào trong vũ trụ có thể đong đếm được. Ở đó khi chiếc nhẫn cố gắng ngăn cản Bruce Wayne sử dùng quyền năng để giết Joe Chill thì ý chí của cậu mạnh đến nỗi bẻ gãy hoàn toàn giao thức được Guardians cài đặt, giải phóng một ma lực bệnh hoạn chưa từng có bên trong chiếc nhẫn cũng như bên trong trái tim Bruce Wayne.

Sau khi vượt qua được quy định không giết người của chiếc nhẫn, Bruce Wayne tạo nên các sinh vật gần giống như thực thể Parallax nhưng mang màu xanh và hình dạng gần giống dơi. Cậu gọi chúng là bạn, là những kẻ cuối cùng trên cõi đời này sẽ bước đi với cậu trong hành trình tăm tối phía trước. Với sức mạnh mới trong tay, Bruce khởi đầu cho một cuộc thập tự chinh đẫm máu dưới danh nghĩa bảo vệ Gotham. Mặc dù ban đầu được tung hô là người hùng nhưng sớm thôi Bruce cho thấy mình chỉ muốn thỏa mãn sự thù hận và cơn khát máu cùng cực bên trong. Hắn giết từng người từng người một theo những cách ghê rợn nhất có thể.. tất cả dưới danh nghĩa công lý. Dần dần chiếc nhẫn dưới sự kiểm soát của hắn cũng thay đổi, không còn mang ánh sáng xanh rực rỡ như một Green Lantern chính trực, mà là một màu xanh vẩn đục tăm tối, một màu xanh pha với chất đen bẩn thỉu bủa vây xung quanh cậu thiếu niên. Khắp mọi nơi trên những con đường Gotham là xác của những đại ác nhân dám đối đầu với cậu, hay nói đúng hơn là những mảnh cơ thể còn lại. Và những kẻ vong mạng dưới tay cậu không chỉ có ác nhân mà còn là sinh mạng vô tộ. Khi vị Ủy viên Gordon mở lời can ngăn về những hành động quá xa, Bruce chỉ đáp lại hết sức ngắn gọn.

Chỉ một câu nói lạnh lùng, trước khi sử dụng chiếc nhẫn thiêu sống thân xác vị Ủy viên cảnh sát.

Sớm thôi hành động của Bruce Wayne dấy lên mối đe dọa vô lớn đối với toàn bộ lực lượng Green Lantern và những người đứng đầu là các vị Guardians. Biết mình phải đối đầu với một thế lực mới, một phiên bản bệnh hoạn của sức mạnh quang phổ xanh, toàn bộ Green Lantern Corps được triệu tập chỉ để bắt giữ Bruce Wayne. Nhưng khi đến nơi họ bất ngờ nhận ra chiếc nhẫn trong tay Bruce không chỉ có sức mạnh hiện thực hóa trí tưởng tượng mà còn dễ dàng cắt đứt nguồn năng lượng của bất cứ chiếc nhẫn Green Lantern nào khác. Và như thế là toàn bộ Green Lantern Corps hùng mạnh đã trở thành cá nằm trên thớt, cho phép Bruce Wayne của chúng ta tàn sát không còn một mạng.. "Xin hãy dừng lại.. Bóng tối.. nó sẽ hủy diệt tất cả.." - Một Guardian thoi thóp nói với Bruce Wayne trước khi bị nhổ bay đầu.