Khi Batman trở thành quái vật để giết Superman

Tiếp tục series Dark Nights: Metal với phần mới nhất về Devastator - phiên bản quái vật của Batman từng thành công trong việc hạ sát Superman..

Như chúng ta đã biết, Dark Nights: Metal đang trong những hồi nóng bỏng nhất khi đội quân Batman dị hợm dẫn đầu bởi ác quỷ Barbatos chiếm đóng Earth 0. Đội quân này bao gồm những phiên bản bệnh hoạn nhất của Batman do lựa chọn sai lầm mà đã thay đổi thân xác và nhân tính của chính mình. Mỗi kẻ trong số đó mang một câu chuyện khác nhau... như tự tay giết chết Joker, đoạt sức mạnh của Flash, mang nhẫn Green Lantern hay hợp thể với phiên bản số của quản gia Alfred. Tuy nhiên tất cả những kẻ ấy chưa là gì với The Devastator - Batman mang ngoại hình ghê tởm từng vấy máu ngay cả Superman ở thế giới mình. Và đây chính là câu chuyện của hắn.

Tại Earth -1, Batman bắt đầu con đường hành hiệp như bao phiên bản trong thế giới khác.. Qua năm tháng anh dần dần trở thành một hình tượng bảo vệ không chỉ riêng Gotham mà còn là toàn bộ sự sống xung quanh mình. Qua thời gian trôi qua anh hợp sức với Superman - một trong những metahuman mãnh mẽ bậc nhất trên Trái Đất. Dần dần hai người trở thành bạn bè và cho dù mang thái độ hết sức lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong Batman vẫn coi Superman như là niềm hy vọng lớn nhất của thế giới này. Nhưng hy vọng ấy sớm đổ sông đổ biển.. không phải từ phía Batman.. mà từ chính người bạn mà anh tin tưởng bấy lâu nay. Vì một lý do chưa hề được tiết lộ, Man of Steel của Earth -1 từ một hình tượng siêu anh hùng đã phản bội lại lý tưởng của chính mình. Không gì hơn ngoài một ác nhân với quyền năng siêu tưởng, hắn sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ trên con đường đi để thống trị thế giới. Phiên bản Superman này thậm chí còn trở nên vô nhân tính đến độ tự tay hạ sát Lois Lane - người con gái hắn yêu, trong khi dùng Heat Vision để bắn cụt một cánh cánh tay của Batman. Mọi thứ đã trở nên vô vọng khi kẻ được coi là đại diện hoàn hảo cho chính nghĩa.. đã chính thức quay mặt lại với chính nghĩa.

Tuy nhiên sai lầm duy nhất của Superman lại chính là Batman.. vì hắn không hề giết anh. Chỉ cần anh còn sống, chỉ cần anh còn thở, chỉ cần anh còn suy nghĩ thì cái mạng của Superman sẽ không có lấy một ngày được bình yên. Chính vì thế Batman nghĩ ngay đến vũ khí duy nhất có thể giết Superman: Kryptonite. Nhưng với bộ óc của một kẻ hoang tưởng, Batman tự hỏi liệu như vậy đã đủ? Liệu như thế này đã có thể hạ thủ kẻ thù của mình? Anh không chắc. Như tính toán, Batman bước vào cuộc chiến với Superman và cầm trên tay là một cây thương mang mũi Krytonite sáng lòa. Tuy nhiên như chính Batman lo sợ, Superman vẫn tỏ ra quá mạnh cho dù anh cầm trên tay vũ khí có thể khắc chế kẻ mang huyết quản Krypton. Tất cả những gì Superman cần làm chỉ là giữ khoảng cách và dùng Heat Vision để đánh bật vũ khí khỏi tay đối phương. Không vũ khí trong tay, sinh mạng anh nay như chỉ mảng treo chuông trong tay gã "Người Thép". Lý do cho sự thất thế đầy chớp nhoáng ấy lhông phải vì Krytonite chưa đủ mạnh mà vì người cầm nó chính là Batman... vốn chỉ mang một thân thể phàm trần không hề có lấy một quyền năng sức mạnh mà thôi. Nhưng có lẽ cũng chính vì Batman là Batman mà anh không bao giờ ra trận mà thiếu phương án phòng bị. Từ cánh tay còn lại của mình, Batman vươn tới chiếc thắt lưng và kích hoạt một thứ ngoài tầm nhìn của Superman. Từ cánh tay ấy một thứ gì đó bất ngờ lớn dần lên với tốc độ chóng mặt, xé toạc vải áo và để lộ ra lớp da thịt sần sùi bệnh hoạn. Nay đứng trước Superman không phải là một Batman phàm nhân.. mà là một con quái vật đột biến từ DNA của Doomsday - một trong những kẻ thù lớn nhất mà Superman từng chứng kiến. Vâng Kryptonite không phải là vũ khí duy nhất của Hiệp sỹ bóng đêm vì sâu thẳm trong màn đêm Batcave anh đã tự tiêm cho mình loại virus biến đổi gen tồn tại trong cơ thể con quái vật Doomsday.

Với sức mạnh mới, Batman lao vào Superman dồn dập như không còn gì trên cõi đời này có thể ngăn anh nghiến nát kẻ mang áo choàng đỏ. Cho đến cuối cùng Batman buộc Superman phải hít khí bụi Krytonite vào cơ thể trước khi dùng ngọn sừng trên cơ thể mình đâm thủng lồng ngực Man of Steel. Người đàn ông mạnh nhất Trái Đất nay không gì hơn ngoài một cái xác vô dụng nhất Trái Đất.. và kẻ bước ra khỏi trận chiến ấy tự gọi mình dưới cái tên The Devastator.