Pewpew, Misthy ‘bỏ rơi’ NimoTV để quay trở lại stream trên Youtube

Sau một thời gian khá dài gắn bó với nền tảng Stream Nimo TV thì bộ đôi Streamer được yêu thích hàng đầu ở thời điểm hiện tại là Pewpew – Misthy đã quyết định quay trở về với ‘mái nhà xưa’ Youtube…

Vào tháng 7 năm ngoái, bộ đôi streamer yêu thích Pewpew và Misthy cũng bất ngờ đăng tải video chia sẻ về việc sẽ không tiếp tục Livestream Game trên nền tảng Youtube nữa mà chuyển sang một ngôi nhà mới có tên gọi là Nimo TV. Kể từ thời điểm đó, Pewpew, Misthy và những streamer khác thuộc Cretory đã chuyển hẳn Stream game sang Nimo TV còn kênh Youtube dù sở hữu lượng người đăng ký cực lớn cũng chỉ trở thành kênh để đăng tải những Video về Reaction MV ca nhạc, cuộc sống thường ngày… (chuyên mục Karaoke Tâm Sự của Pewpew vẫn Livestream trên Youtube)

Video Pewpew thông báo chuyển qua Stream chơi game ở nền tảng Nimo TV

Trong cùng ngày, Misthy cũng đưa ra một video thông báo tương tự

Tuy nhiên kể từ tối qua 01/04, Misthy, Pewpew hay KL 7 đã bất ngờ quay trở lại Livestream chơi game trên Youtube và ngay lập tức thu hút được lượng người xem cực lớn. Sau một thời gian khá dài gắn bó với nền tảng Stream Nimo TV thì những Streamer hàng đầu của Cretory đã quyết định quay trở về với ‘mái nhà xưa’ Youtube

Đoạn LiveStream trên Youtube của Misthy cách đây ít giờ đã có tới gần 100.000 lượt xem dù vẫn đang ở chế độ không công khai

Trước đó, Pewpew cũng đã có những chia sẻ đáng chú ý trên trang Facebook cá nhân về quãng đường 7 năm từ một Caster/ Streamer Dota 2 trở thành một trong những Streamer hàng đầu tại Việt Nam như ở thời điểm hiện tại

7 năm tròn trĩnh ^^ Từ những ngày tháng 2 năm 2012 đó, stream những trận đấu Dota 2 ngô nghê đó ^^ ăn chửi, ăn riếc móc, dè bỉu ^^ xã hội liếc, gia đình buồn lo ^^

Với chỉ 1 khao khát, được làm cái nghề này, kiếm đủ tiền ăn, được đi làm cái này như 1 công việc.

^^ Bỏ Úc, bỏ tất cả, làm từ mở studio stream, lập team esport, cast giải, mở net, mở cafe, làm ở stream platform, làm ở tập đoàn nước ngoài, rồi lại bỏ tất cả vô 1 start up giải trí Hàn ^^, tổ chức sự kiện, đi giải nước ngoài, tè le…..

Những ngày tháng, làm quên ăn quên ngủ, chỉ cần việc, chỉ cần người ta gật đầu cho làm, bỏ tiền, nợ nần làm.

Chuỗi ngày tháng, mở mắt là làm, làm tới nhắm mắt thì ngủ.

Sau tất cả, ^^ Hôm nay làm buổi cuối điên cuồng như thế.

Cảm ơn tất cả anh/chị/em bạn bè, đối tác, nhà tài trợ (từ những cái nhỏ nhặt như giúp 1 2 triệu, vài thiết bị tới những bản hợp đồng lớn hơn) đã giúp đỡ, chia sẻ từ ngày đầu tới hôm nay, nhiều lắm e không thể kể hết.

Done.

^^ Từ mai mình có thể sống 1 cuộc sống bình thường. Ngày làm 8 tiếng, cuối tuần đi chơi hang out cùng bạn bè. Ngủ 1 giấc ko lo sợ nhỡ việc.

1 thời để nhớ.