Ngây ngất trước cosplay Ngu Cơ, mỹ nhân của Hạng Vũ trong FGO - Cosplay

Ngây người với nhan sắc nóng bỏng không thể chối từ từ bộ ảnh cosplay Ngu Cơ trong tựa game mobile nổi tiếng Fate/Grand Order

Người ta nhớ đến FGO thì đa phần toàn đề cập tới Authur, Jeanne d’Arc và các nhân vật phương Tây nổi tiếng khác. Nhưng đâu ai nhớ rằng Fate/Grand Order là một tựa game “đa sắc tộc” nơi mà các nhân vật đến từ phương Đông cũng rất ư là quyến rũ. Trong đó chắc chắn phải nhắc đến Ngu Cơ, mỹ nhân được yêu thích nhất của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ.

Ngây ngất trước cosplay Ngu Cơ mỹ nhân của Hạng Vũ trong FGO

Ngây ngất trước cosplay Ngu Cơ mỹ nhân của Hạng Vũ trong FGO

Ngây ngất trước cosplay Ngu Cơ mỹ nhân của Hạng Vũ trong FGO

Ngây ngất trước cosplay Ngu Cơ mỹ nhân của Hạng Vũ trong FGO

Ngu Cơ, thường gọi Ngu mỹ nhân, là thiếp của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ – một vị tướng quân phiệt lẫy lừng thời Hán Sở tranh hùng.

Theo đúng như các sách Sử ký lẫn Hán thư, cái chết của bà không hề rõ ràng. Về sau, dân gian lý tưởng hóa câu chuyện của Ngu Cơ, liền biến Ngu Cơ gắn liền với điển tích mà người đời sau gọi là Bá vương biệt Cơ. Đây là một điển tích cực kỳ nổi tiếng, trở thành nỗi bi ca được truyền tụng nhiều đời, nhất là trong nghệ thuật, thơ, phú, hội họa, điện ảnh. Ngu Cơ không rõ năm sinh, quê quán, đến cả là người gì cũng không ghi chép lại. Tên họ của bà cũng không rõ ràng, hoặc tên là Ngu hoặc họ Ngu, vẫn không thể định luận. Năm 209 TCN, Hạng Vũ và chú là Hạng Lương khởi nghĩa để lật đổ nhà Tần. Ngu Cơ do vậy gặp được Hạng Vũ, trở thành phi thiếp, do có sắc đẹp nên cũng có danh xưng là Ngu mỹ nhân.

Cosplay Jeanne d'Arc bốc lửa trong phiên bản Racing girl
Cosplay Jeanne d'Arc bốc lửa trong phiên bản Racing girl
Nhìn cái gì? Đua xe không? Gì chứ đua xe với Racing girl Jeanne d'Arc thế này thì chắc Mọt tui không tập trung nhìn đường luôn quá

Theo các sách kể lại, Ngu Cơ luôn đi theo Hạng Vũ trong các chiến dịch quân sự của ông và không bao giờ chịu ở lại phía sau. Năm 202 TCN, Hạng Vũ bị bao vây ở thành Cai Hạ bởi liên quân của Lưu Bang, Hàn Tín và Bành Việt. Quân Hán hát các bài hát dân gian của đất Sở để tạo ra một ấn tượng là Sở đã bị quân Hán chiếm. Tinh thần chiến đấu của quân Hạng Vũ giảm mạnh và rất nhiều binh lính đã đào ngũ bỏ trốn. Tuyệt vọng, Hạng Vũ dùng rượu và hát bài “Cai Hạ ca” để bày tỏ nỗi buồn của mình. Cùng năm đó, Hạng Vũ tự sát.

Ngây ngất trước cosplay Ngu Cơ mỹ nhân của Hạng Vũ trong FGO

Ngây ngất trước cosplay Ngu Cơ mỹ nhân của Hạng Vũ trong FGO

Ngây ngất trước cosplay Ngu Cơ mỹ nhân của Hạng Vũ trong FGO

Ngây ngất trước cosplay Ngu Cơ mỹ nhân của Hạng Vũ trong FGO

Cảm thương sự quả cảm của Ngu Cơ, trong văn hóa dân gian đương đại liệt Ngu Cơ cùng Bạch Nương Tử, Mạnh Khương Nữ và Vương Bảo Xuyến được gọi là Tứ đại tình nữ.