[CKTG] RNG Ming: "Tôi là một người chơi hỗ trợ giỏi, nhưng chắc chắn tôi còn chưa đạt đến trình độ đẳng cấp thế giới"

Ngoài ra hãy xem người chơi hỗ trợ của RNG nói gì về Uzi và đội tuyển hiện tại.

Một năm trước đây Ming chỉ là một tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi trên giường trong ngôi nhà của mình mà theo dõi CKTG. Người bạn đồng hành lúc đó của Uzi là nhà cựu vô địch thế giới – Cho “Mata” Se-hyeong. Uzi và Mata được ca tụng như một trong những cặp đôi đường dưới giỏi nhất mọi thời đại, nhưng rút cục họ không thể cùng nhau làm nên lịch sử bởi gặp rắc rối về rào cản ngôn ngữ. Thi đấu cùng nhau càng nhiều họ càng tiến bộ, nhưng Liên Minh Huyền Thoại là một trò chơi thường xuyên yêu cầu phản xạ nhanh nên cả hai khó có thể phối hợp với nhau một cách hoàn hảo khi bất đồng ngôn ngữ. Sự đồng hành của cặp đôi này kết thúc chỉ sau 1 năm, và đó là cơ hội để Ming gia nhập và lấp đầy chỗ trống mà Mata để lại.

Sự ra đi của Mata khiến RNG yếu đi rất nhiều

“Tôi là một người hỗ trợ giỏi, nhưng chắc chắn tôi còn chưa đạt đến trình độ đẳng cấp thế giới”- Ming chia sẻ. Cậu ta là người rất hay cười nói, với một sự nhiệt tình và sôi nổi đến lạ. Chỉ còn vài ngày nữa, RNG sẽ đối đầu với đương kim vô địch CKTG SKT T1 trong vòng bán kết, hiện tại Ming nói rằng mình chưa cảm thấy nỗi lo sợ và hồi hộp, nhưng cậu ta nghĩ rằng ngay khi tiến đến sân khấu thì cảm giác đó sẽ xuất hiện.

“Một số người bạn của tôi nói rằng: Wow, cậu có thể thi đấu ở CKTG hiện tại thì chắc hẳn cậu đã phải đạt đến trình độ đẳng cấp thế giới rồi chứ”. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn chỉ là một tân binh, còn rất nhiều điều mà bản thân tôi cần phải học hỏi.”

Đối đầu với SKT ở trong loạt trận Bo5 là sự kết thúc của hầu như mọi đội tuyển trong lịch sử LMHT

Ming nói rằng chính Uzi là người đã dạy cậu ta rất nhiều điều để có thể thi đấu tốt như hiện tại, và cậu ta vẫn đang tiếp tục học hỏi, lấy thêm kinh nghiệm khi được tham gia CKTG lần này. Chính thái độ khiêm tốn đó đã giúp Ming chiếm được thiện cảm của rất nhiều người hâm mộ ở Trung Quốc, nhưng đối với những người hâm mộ quốc tế, có lẽ cậu ta không được biết đến là ai ngoài tên gọi: người chơi hỗ trợ Uzi.

 Meta “hỗ trợ” đang cực kì thịnh hành ở thời điểm hiện tại

Meta hỗ trợ này chủ yếu dựa vào sức mạnh của Lư hương sôi sục, đây là một trang bị được kích hoạt nhờ hồi máu hoặc tạo giáp và cung cấp cho đối tượng được tạo giáp, hồi máu một lưọng tốc độ đánh, sát thương và hút máu. Nó rất phù hợp với những tướng xạ thủ chẳng làm gì khác ngoài việc đánh thường. Kết hợp món đồ này với những tướng hỗ trợ hoặc đường giữa tạo giáp cùng các vị tướng xạ thủ mạnh mẽ hoặc siêu late là bạn sẽ có một meta hoàn hảo cho Uzi.

Đây cũng là một meta mà những người chơi hỗ trợ cần phải giữ mạng để đóng vai trò như….một cục pin cung cấp năng lượng cho các xạ thủ, đôi khi là cả những vị trí khác như đường giữa, rừng hoặc đường trên. Nhưng Ming vẫn nghĩ rằng mạng sống của Uzi đáng giá hơn tất cả: “Tôi mong mình có thể được nhớ tới như một người bảo kê cực kì tốt cho Uzi. Một người sẵn sàng đặt sự sống của Uzi lên trên mọi thứ, nếu chúng tôi bị gank, tôi sẽ cố gắng hi sinh thân mình và để Uzi sống”.

Đây có lẽ là sự tin tưởng mà mọi bộ đôi đường dưới đều cần phải có nhưng mà cũng có nhiều người chơi hỗ trợ chẳng để ý tới đồng nghiệp của mình cho lắm. Hoặc là ngược lại. Cậu ta đã chia sẻ rằng: “Điều này chỉ dành cho mình Uzi vì tôi rất tôn trọng anh ấy. Uzi đã dạy tôi rất nhiều điều và tôi chắc chắn không bao giờ muốn thấy anh ấy lên bảng đếm số. Tôi cũng nghĩ rằng Uzi có thể gánh team, nên tôi muốn anh ấy có cơ hội farm thoái mái để trở nên mạnh hơn và gánh cả đội”

Chỉ có đối với Uzi thì Ming mới chấp nhận hi sinh bản thân mình

Việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đối với Ming không phải điều gì quá đặc biệt. “Tôi không thấy có sự khác biệt gì trước và sau khi tôi trở thành người chơi chuyên nghiệp. Trước đây tôi nghĩ rằng tất cả mọi tuyển thủ đều ngồi ý trong phòng và luyện tập, cho đến khi trở thành một trong số họ, tôi mới nhận ra rằng sự thật đúng là như thế”. Ming chỉ cười khi được hỏi về những kỳ vọng lớn đi kèm với việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Sự kỳ vọng là một điều mà cậu ta chẳng thể kiểm soát nổi.

Và nếu Ming có thể quay lại thời điểm năm ngoái và đặt ra kỳ vọng cho chính bản thân mình thì chẳng có gì thay đổi cả. Lời khuyên duy nhất cậu ta dành cho bản thân mình vô cùng đơn giản và đó cũng chính là lời khuyên Ming muốn dành cho bất kỳ khán giả nào còn đang thắc mắc rằng nên cổ vũ ai vào ngày thứ bảy sắp tới: “Tham gia RNG là một việc làm đúng đắn!”