Anti-fan Gumayusi ngày càng manh động, kéo cả Faker vào cuộc
Trong ngày kỷ niệm ván đấu thứ 1000 của Faker tại LCK, có lẽ đây là lần đầu tiên một cột mốc của "Quỷ Vương" bị lu mờ vì những drama xung quanh nhân sự T1, cụ thể là Gumayusi - Smash. Thậm chí, hội anti-fan Gumayusi nổi tiếng (T1Gal) đã gửi hẳn 9 xe tải biểu tình khắp các trụ sở của SK và T1. Thế nhưng, một động thái mới đây mới thực sự cho thấy hội anti-fan này đã "lộng hành" như thế nào.

Anti-fan của Gumayusi lộng hành ngay cả trong ngày kỷ niệm 1000 ván đấu của Faker tại LCK
Cụ thể, nhóm này tung cả một biên bản sao kê 7 trang, gồm toàn tên của những người đã donate để thực hiện các vụ thuê xe tải diễu hành biểu tình phản đối T1 và Gumayusi. Đáng nói, rất nhiều trong số này là những tài khoản để tên gắn với Faker. Trước đó, đã có không ít thông tin rằng nhóm anti-fan Gumayusi quy tụ chủ yếu là những fan Faker không muốn Xạ Thủ sinh năm 2002 có thể "kế thừa" vị trí visual của Faker.

Anti-fan còn sẵn sàng tung sao kê số tiền đã được sử dụng cho các xe tải đó - Ảnh: Guma đã đi tập gym chưa
Có thể nói, đây còn là một hành động thách thức T1. Bởi lẽ, việc anti-fan chống phá các tuyển thủ hay đội tuyển là chuyện bình thường nhưng những người này thường sẽ ẩn đi danh tính đề phòng trường hợp bị các đội tuyển truy tố. Nhưng với việc công khai bản sao kê, những anti-fan này vô cùng tự tin rằng T1 sẽ không làm gì được họ.

Ngày kỷ niệm của Faker cũng kém vui vì các anti-fan
Vụ việc của Gumayusi có thể nói là "vô tiền khoáng hậu"
Trong lịch sử LMHT chuyên nghiệp, những tuyển thủ bị điều tiếng hay thậm chí bị căm ghét ra mặt không ít. Từ LPL, LCK cho đến những khu vực vừa và nhỏ đều có. Nhưng có lẽ, chưa bao giờ ở đâu mà có một tuyển thủ bị căm thù ra mặt và đội tuyển chủ quản "chẳng làm gì cả" như Gumayusi.

Trong lịch sử LMHT và thậm chí là cả Esports cũng chưa từng có tuyển thủ nào bị căm ghét như Gumayusi đang phải chịu đựng
Có thể nói, năm 2025 đã bắt đầu theo cách không thể tệ hơn cho tuyển thủ sinh năm 2002. Và chắc chắn trong câu chuyện này, T1 phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Họ để các tuyển thủ ra làm nạn nhân cho các quyết sách của mình, nhưng khi cần, phía thượng tầng đội tuyển này lại hóa thành những cái bóng. T1 thờ ơ đến mức như thể Gumayusi không phải người của họ, còn anti-fan lại đang làm tốt việc thể hiện tầm ảnh hưởng hơn cả chính đội tuyển.