Scout vạch trần "góc khuất" của đội tuyển cũ
JDG tại mùa giải 2025 là đội tuyển chi tiêu cực kỳ lớn trên thị trường chuyển nhượng khi họ đem về một loạt cái tên đáng chú ý. Trong đó, Scout và đặc biệt là Peyz từ Gen.G là những cái tên nổi bật và hứa hẹn sẽ giúp JDG giành được kết quả tốt. Và sau 2 trận đấu tại LPL 2025 Split 1 thì JDG đã khẳng định sức mạnh đáng nể với 2 chiến thắng thuyết phục và cầm chắc vé tiến tới giai đoạn playoffs.
Tuy nhiên, điều được bàn tán nhiều nhất về JDG và Scout lại không tới từ phong độ thi đấu mà lại là màn vạch trần "góc khuất" của EDG. Theo đó, trong một lần trả lời phỏng vấn thì Scout đã nói đùa rằng mình cực kỳ ghen tị với Peyz vì được đối đãi quá tốt khi lần đầu thi đấu tại LPL. "Tôi thực sự ghen tị với Peyz vì lần đầu sang LPL thi đấu thì cậu ấy đã chơi cho JDG, đội tuyển có những đầu bếp siêu hạng. Trong khi đó lần đầu sang LPL thi đấu của tôi thì lại tương đối tệ và chỉ muốn quên nó đi" - Scout chia sẻ.
Ngay sau khi đoạn phỏng vấn này được công bố, nhiều khán giả đã khẳng định rằng câu trả lời kể trên nhắm tới EDG. Thậm chí, hình ảnh Deft chỉ nhận được một khay đồ ăn ít ỏi cho bữa trưa khi còn chơi tại EDG cũng được "đào" lại và cho thấy họ đối đãi với tuyển thủ tương đối tệ. Không ít khán giả còn đùa rằng chất lượng bữa ăn tại EDG còn thua xa cả trường trung học nên các tuyển thủ giỏi mới dần tháo chạy khỏi đội tuyển này.
Scout dần vươn lên đỉnh cao với JDG còn EDG lại chìm vào "vực sâu"
Quả thật trong những năm gần đây, chất lượng đội hình của EDG đã xuống dốc nghiêm trọng tới mức họ không còn đủ lực để cạnh tranh tại LPL. Từ siêu sao như Scout, Viper cho tới các công thần mang tên Jiejie, Meiko... đều dần dần bỏ EDG để tìm bến đỗ khác. Ngay tại LPL 2025 Split 1, EDG đã thua cả 2 trận đấu trước TT lẫn BLG và chỉ giành được đúng 1 ván thắng. Kết quả tệ hại này đã khiến EDG bị loại ngay từ vòng bảng và hết cơ hội cạnh tranh vé vào vòng playoffs.
Trong khi đó như đã nói ở trên, Scout và JDG lại sớm có vé đi tiếp và thể hiện được phong độ vô cùng cao. Có lẽ nếu không sớm cải thiện được chất lượng sinh hoạt của tuyển thủ, ít nhất là bữa ăn hàng ngày, thì việc EDG "chảy máu tài năng" sẽ vẫn còn tiếp diễn trong tương lai. Thật đáng buồn khi một đội tuyển từng vô địch CKTG lại lụi tàn nhanh chóng tới như vậy.