Chiến thắng chóng vánh nhưng T1 vẫn trở thành "nguồn content" vì bug "khó đỡ"

Có lẽ bất kỳ khi nào gắn với T1 sẽ luôn có những yếu tố để bàn tán.
Bug "khó đỡ" xuất hiện ngay trong trận T1 nhưng chỉ khiến cộng đồng thêm giải trí

Trận đấu tranh hạng 3-4 giữa T1 và G2 nhìn chung có thể chỉ đơn thuần là một trận đấu kết thúc giải đấu EWC 2025 của cả hai đội và gần như không còn mang quá nhiều tính cạnh tranh, trừ tiền thưởng. Chính vì vậy, khán giả cũng chỉ theo dõi để chờ đợi kết quả cũng như những màn thể hiện của các tuyển thủ. Và với một đội tuyển như T1, chỉ một yếu tố khác lạ nhỏ cũng đủ thu hút sự chú ý, đặc biệt là khi một bug "khó đỡ" đã xuất hiện ngay trong trận đấu.

Chiến thắng chóng vánh nhưng T1 vẫn trở thành

Trận đấu của T1 và G2 không mang nhiều ý nghĩa cạnh tranh nhưng vẫn có rất nhiều content.

Theo đó, ở một tình huống giao tranh gần khu vực hang Baron, Oner đã bị hất tung và thực sự vị tướng của tuyển thủ nhà T1 đã... bay thẳng lên trời theo đúng nghĩa đen. Thậm chí, ngay cả khi tình huống giao tranh đã qua đi, Oner vẫn chưa "hạ cánh". Sau đó, khi vừa đáp đất, Oner đã kịp nhập vào Sứ Giả và từ đó tránh được một tình huống bị các tuyển thủ G2 hạ gục.

Chiến thắng chóng vánh nhưng T1 vẫn trở thành

Oner bay thẳng lên trời và thực sự đã né hoàn toàn khỏi pha giao tranh.

Tất nhiên, trong bối cảnh thế trận khi đó, T1 đã nắm đôi chút lợi thế và tình huống cũng không ảnh hưởng gì kết cục khi Sứ Giả của T1 không thể húc trụ, nhưng đây cũng là một bug "khó đỡ". Nhất là khi cả hai đội đều sử dụng những tướng theo meta và không ai chắc trong một trận đấu khác bug này không xuất hiện trở lại. Chính vì vậy, trận đấu đã có một khoản tạm ngưng để BTC tiến hành kiểm tra khẩn cấp. Tuy nhiên, khán giả thì vô cùng thích thú, đặc biệt là trong thế trận có phần áp đảo đến từ T1.

Chiến thắng chóng vánh nhưng T1 vẫn trở thành

G2 thì mang vali vào trước khi trận đấu bắt đầu.

G2 còn có màn "tạo content" trước cả khi trận đối đầu T1 bắt đầu

Trước đó, G2 cũng cho thấy trận đấu với T1 thuần giải trí khi họ thậm chí còn mang sẵn vali vào sân đấu. Tuy nhiên, động thái này của G2 lại được sự đón nhận của cộng đồng LMHT, xứng với biệt danh "ông hoàng content" của đại diện LEC. Và trên thực tế, đây cũng là trận đấu cuối cùng của hai đội và sau đó cả hai sẽ quay về nước để chuẩn bị cho giải quốc nội.