Mới đây trận Chung Kết Nhánh Thua của LCP 2025 đã diễn ra với kết thúc 3-1 nghiêng về TSW trước đội tuyển PSG. Đây không chỉ là lời khẳng định rằng những chú baby Whales ngày nào đã trưởng thành mà còn là cột mốc quan trọng đầu tiên với Team Whales – cơ hội cạnh tranh chiếc cúp vô địch một khu vực lớn của LMHT.
Dù nhập cuộc có phần chậm hơn PSG khi bị vươn lên dẫn trước nhưng những thay đổi quan trọng về mặt chiến thuật lẫn con người của Team Whales đã cho kết quả tốt bằng cách thắng thông 3 ván kế tiếp và qua đó bóp nghẹt hoàn toàn PSG.
Sau trận đấu, đến với màn phỏng vấn cùng team thua trận PSG. Họ cho biết rằng có nhiều điều có thể cải thiện để kết quả tốt hơn từ giao tranh, cách ra quyết định, không nên quá nóng vội… tuy vậy khi được hỏi là sẽ thay đổi thứ gì để trận đấu hôm nay có kết quả khác thì Karsa của bên PSG đã cho biết rằng anh là kiểu người “thích sống trong khoảnh khắc hơn” thay vì hoài niệm lại những thứ đã qua.
Khi được hỏi rằng người chơi Dire của phía Team Whales có một lối đánh hổ báo ngày hôm nay và liệu Maple – một người chơi kỳ cựu và đã có nhiều kinh nghiệm đối đầu với các tuyển thủ khác nhau có thấy ấn tượng hay không? Maple đã thành thật cho biết hôm nay Dire triển lối đánh rất tốt, và cậu ấy rất có triển vọng.

Cuối cùng, khi so sánh về lối đánh thì PSG nhận xét rằng Team Whales có sự phối hợp và đánh nắm bắt cơ hội rất nhanh, và có thể đánh ngang tầm với một số đội LPL mà họ đã từng gặp.

Bên phía phỏng vấn TSW thì khác với sự thận trọng của PSG, 2 tuyển thủ TSW là Eddie và Hiro2 cực kỳ tự tin. Hiro2 cho biết dù rằng bị dẫn trước ở ván 1 nhưng vào sân từ ghế dự bị thì bạn đã có thể “xem xét những điểm yếu của bên PSG” và tự trấn tĩnh đồng đội rằng “tụi mình có kỹ năng cao hơn, chỉ cần đánh bình tĩnh là sẽ win”.
Về đối thủ trong trận Chung Kết ngày mai, Hiro nhắn với CFO đầy tự tin rằng TSW đang có đà chiến thắng, và chắc trận đấu sắp tới cũng dễ dàng như hôm nay, tuy vậy CFO cũng đừng buồn vì “dù sao chúng ta cũng chiến đấu vì vinh quang cho khu vực“. Còn Eddie thì muốn nhắn rằng “mai là một trận đấu quan trọng với mình, nên họ (CFO) hãy cẩn thận, vì mình đến để giành vinh quang cho Việt Nam“.

Về những người đồng đội của mình – Hiro và Eddie cho rằng họ đã đi được chặng đường dài cùng nhau, nhưng sự trưởng thành của Hizto và Dire khiến 2 tuyển thủ này kinh ngạc nhất. Hizto và Dire tuy tuổi nghề còn nhỏ nhưng cả 2 bạn đã tiến bộ vượt bậc để cùng TSW đến ngày hôm nay.
Kết thúc buổi phỏng vấn, TSW đã chứng minh họ không còn là những chú Baby Whales thuở xưa nữa, mà là một đội tuyển có tham vọng tìm ra một chức vô địch cho riêng mình. Với phong độ lên cao, TSW hoàn toàn có thể thực hiện được giấc mơ vô địch giải đấu LCP đầu tiên cho một đội tuyển từ Việt Nam.