Cộng đồng LMHT thế giới lên tiếng về cô gái la hét tại GG Stadium: Báo cảnh sát tống cổ cô ấy ra ngoài đi, ban tổ chức yếu kém?

Mặc dù sự việc đã trôi qua nhưng có lẽ những lời đàm tếu của cộng đồng người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại ngoại quốc vẫn còn đó.

Vào 1/5, trong trận đấu Phong Vũ Buffalo gặp 1907 Fenerbahce lượt đi đã có một cô gái được cho là fan hâm mộ của FB, tuy nhiên cô nàng người Việt này lại có những hành động thiếu ý thức. Cụ thể là cô nàng nó đã hú hét trong suốt khoảng thời gian trận đấu diện ra khiến không chỉ người hâm mộ LMHT Việt mà ngay cả thế giới cũng ngán ngẩm không thôi.

Ngoài ra, còn vô số người xác nhận cách đó không lâu cô nàng mang lightstick, áo và băng-rôn cô vũ cho PVB cũng tại GG Stadium. Sau khi hành động hi hữu này xảy ra, người hâm mộ LMHT thế giới đã có vô số lời ra tiếng vào về chủ nhà Việt Nam. 

1. Ai đó bảo cô gái kia đừng có la hét thất thanh như thế nữa đi

2. Cổ hét cứ như kêu cứu khi bị dí dao vào cổ nhưng chẳng có ai qua giúp

3. Tôi nghĩ tôi thuộc nhóm thiểu số chăng, bởi tôi nghĩ cổ buồn cười vãi nồi

4. Tống cổ cô ta ra khỏi nhà thi đấu đi

5. Họ chỉ đơn giản cần hạ mic thu âm khán giả xuống và vấn đề được giải quyết. Fan có quyền được hét bất cứ khi nào và âm lượng bao nhiêu họ muốn, đó là lí do họ tới nhà thi đấu xem trực tiếp.

Tới ngày 2/5 khi PVB đụng độ FB, tình trạng này lại tiếp tục diễn ra:

1. Cô gái ở trong đám đông khán giả như đang quẩy trong đêm nhiệt nhất của cuộc đời mình vậy.

2. Làm tôi nhớ đến cô gái hét như lên đỉnh trong pha Gnar của Duke thoát chạy với chấm máu ở CKTG 2016

3. Tôi cũng ở đó xem trực tiếp khoảnh khắc ấy. Mọi người ở đó đổ dồn mắt nhìn cô gái đó. Khi về nhà xem lại, tôi không ngờ tiếng cô ấy cũng lọt vào video. Cổ có quả giọng cao chất ngất

4. Biết đâu bất ngờ đó lại là giọng một một ông chú trên 40 tuổi

5. Đó là một nhóm 5 cô gái. Cổ này đơn giản là người to mồm nhất. Họ rất cao hứng khi đó. Họ có cả đồ cổ vũ. Đúng là dạng fangirl điển hình.

6. Cổ hét cứ như là bị rìu của Draven xiên vô ass hay bị lưỡi của Tahm Kench quất trúng ấy

Hành động nọ được ví von như sự cố hồi CKTG giữa SKT và RNG.

7. Irelia có phá được cái trụ thôi mà cổ cũng hét ỏm tỏi

8. Anh em ạ, tôi chẳng có vấn đề gì về việc cô ấy la hét cả, tôi thấy vấn đề là ở Ban tổ chức ấy, chỉ cần giảm noise của khán giả xuống là được mà. Dùng Sound

9. Engineering 101 để loại bỏ tạp âm. Một bộ lọc tạp âm cho những mic quanh khu vực khán giả là giải quyết được vấn đề

10. Ông chỉ cần xem các trận của Phong Vũ thôi, cứ 30 giây là cổ lại rú lên một lần cứ như ai đó đang rút nội tạng của cổ ra vậy

11. Ai đó gọi cảnh sát đi, nghe tiếng hét từ phía khán giả thì tôi chắc chắn là có một vụ giết người ở đó đấy.

12. Hẳn là một vụ giết rồi giết rồi giết và giết rồi lại giết 5. [+19] Ai đó giúp cô đó đi, cổ rõ ràng đang bị giết đó

13. Tống cô ả đi. Thật tình đấy. Bằng cách nào mà không có ai kêu cổ ngậm cái mồm vào sao? Tôi chẳng phiền tiếng ồn của khán giả đâu nhưng mà tiếng la của cô này thì vượt ra khỏi phạm vi tiếng ồn đám đông và lớn hơn tất cả những âm thanh khác. Thật là tệ hại