Hai mắt xích gặp nhiều vấn đề nhất của T1 trong trận gặp BRO
Trong trận BO3 với OKSavingsBank BRION, có thể thấy rõ một điều: cả 5 tuyển thủ của T1 đều đang có phong độ không quá tốt, nhưng có 2 tuyển thủ thi đấu dưới kỳ vọng. Một trong số đó, không hề xa lạ, chính là Doran. Và người còn lại là Faker. Riêng trận đấu này, G.O.A.T của làng LMHT thực sự quá mờ nhạt so với người đàn em từng chung màu áo T1 giờ đã bên kia chiến tuyến.
Cả 3 ván, không có một ván nào Faker hòa đường với Clozer, chưa nói đến chuyện thắng đường, kể cả khi đó là Viktor và đi với vị tướng tay ngắn như Yone. Ván 2 sử dụng Sylas, Keria và Oner thường xuyên ghé ra đường giữa để giúp Faker tạo thế 1v3. Nếu không, Sylas của anh cũng khó lòng trụ nổi với Ahri.

Faker bị chấm điểm thấp nhất T1 vì màn trình diễn quá mờ nhạt.
Hơn nữa, có một sự thật dù rất phũ phàng: Faker hiện tại không phải là một tuyển thủ có thể "gánh team" như ngày xưa mà vai trò phù hợp là playmaker. Thế nhưng, việc Faker cứ sử dụng Viktor - một vị tướng kéo late game cực mạnh không những khiến cả đội mà chính anh cũng khó chơi khi Viktor không đủ cứng cáp để chống các pha gank nhưng lại cần quá nhiều yếu tố để đủ mạnh. Việc thắng đường Faker từ đó trở nên vô cùng dễ dàng.
Người còn lại, Doran, vốn đã có quá nhiều lời phàn nàn. Aurora của Doran ở ván 1 và Sion ở ván 3 đơn giản là vô hại. Trong khi người chơi Sion cần sự bao quát để sẵn sàng lao vào giao tranh khi cần, thì Doran gần như tự khóa cứng bản thân ở các đường đẩy lẻ.

Sion của Doran gần như không tác động gì vào ván đấu trong hơn 20p nhưng anh vẫn thua đường so với Yorick.
Nếu nhìn sang trận đấu tiếp theo sau đó, Sion của Siwoo thậm chí còn khiến Zeus "toát mồ hôi" dù cựu sao T1 được sử dụng Gnar sở trường. Nếu đó không phải HLE quá toàn diện thì chưa biết chừng DK đã không thua trận. Thậm chí, chính Doran chứ không ai khác, đã từng được chứng kiến sự lợi hại của một Sion chủ động. Trong khi bản thân anh lại không đánh ra được đúng chất tướng của vị tướng tanker rất mạnh này.
Phát biểu của Faker sau trận thua của T1 cũng gây chú ý
Trong buổi phỏng vấn, Faker thừa nhận rằng có vấn đề với trạng thái phong độ của mình, đó là lý do tại sao T1 thua BRO. Nhưng không ai có thể đoán được ở các trận tới, họ còn tiếp diễn những màn thể hiện trồi sụt này hay không vì đơn giản T1 bây giờ đã không còn quá nhiều thời gian hay cơ hội nữa.