Mới đây trong trận chung kết nhánh thắng vòng loại khu vực LPL, Invictus Gaming (IG) gây thất vọng khi thua 1-3 trước TES. Với kết quả này, IG không chỉ phải đánh một trận sinh tử với 1 trong 2 đội tuyển trong cặp đấu Weibo Gaming (WBG) và JD Gaming (JDG), bên cạnh đó chiếc vé seed 4 còn nóng bỏng tay khi IG phải gặp T1 – LPL slayer nổi tiếng trong vòng Swiss CKTG 2025 nữa.
Với tất cả những bất lợi đó, fan của IG đang tỏ ra vô cùng thất vọng trước phong độ hiện tại của đội tuyển này. Phần lớn fan và một số streamer cũng không nhịn được mà lên tiếng chê trách đội tuyển vốn được cho là super team giai đoạn đầu mùa này :

Theo DoinB, IG đang tự mâu thuẫn với chính mình :

“Thế này là thế nào nhỉ? Nhìn iG tôi tức không chịu được! Mấy ông này lại mắc bệnh “nghĩ một đằng, làm một nẻo”. Cấm chọn cho đường dưới toàn cái gì đâu bên kia có Neeko, bên mình nào là Braum, nào là Alistar, xong bắt Hỗ Trợ phải gánh đội, wtf. Thế thì khác gì tự lấy đá đập chân mình.

Tới cái chuyện đổi đường cũng loạn cào cào. Có khi tướng đường trên của họ cần giữ lợi thế, cần được bảo kê, thì iG lại cứ “đổi, đổi, đổi”. Thế thì đánh kiểu gì nữa? Một là dồn toàn lực cho đường trên, như cái hồi tôi và đồng đội nuôi Rumble, Gwen, hay Camille… để các tướng đó “cân cả bản đồ”. Còn không thì hai là dồn hết tài nguyên cho đường dưới, cứ Xayah mà chọn rồi để hai người đó tự chơi.
Nhưng mấy ông iG này lại vừa tham có Xayah ở đường dưới, lại muốn có Rumble ở đường trên. Thế thì hỏi mấy HLV, các ông muốn tài nguyên dồn về cho ai? Thế thì khác gì “đứng núi này trông núi nọ”? Tôi nói thật, iG cứ thế này thì không bao giờ thắng được đâu!

IG hiện không còn nhiều thời gian để điều chỉnh khi những vấn đề trong phong độ và ban pick hay lối đánh rất khó thay đổi trong trận đấu sắp tới. Nếu thất bại thì không chỉ mất vé đi CKTG mà nội bộ đội tuyển này cũng cần có sự thay máu mạnh mẽ để chuẩn bị cho mùa giải sau.