Doinb viết tâm thư cảm động kỷ niệm 10 năm thi đấu LMHT chuyên nghiệp

Sau khi kết thúc vòng bảng LPL 2025 Split 2 cùng Ninjas In Pyjamas, tuyển thủ Đường Giữa Doinb đã có bài viết đầy cảm xúc nhìn lại hành trình 10 năm của mình.

Ngày 22/5/2025, tuyển thủ Doinb, một trong những biểu tượng của giải đấu LPL (Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp Trung Quốc), đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, nhìn lại hành trình 10 năm gắn bó với sự nghiệp thi đấu LMHT chuyên nghiệp.

Trong bài viết này, Doinb đã chia sẻ một hành trình đầy cảm xúc, từ những ngày đầu chập chững bước vào LPL đến những đỉnh cao rực rỡ và cả những giai đoạn khó khăn. Anh gợi lại ký ức về chiến thắng đầu tiên với Katarina tại LSPL, khi giấc mơ vô địch LPL còn là một khát vọng cháy bỏng. Doinb cũng nhắc đến khoảnh khắc đáng nhớ khi sử dụng Kled tại Giải Liên lục địa 2018, dù nuối tiếc vì không thể góp mặt tại Chung kết Thế giới năm đó.

Đỉnh cao sự nghiệp của anh là chức vô địch LPL mùa hè 2019 và đặc biệt là ngôi vương tại Chung kết Thế giới Mùa 9, nơi anh và đồng đội đã làm nên lịch sử tại Paris. Tuy nhiên, Doinb không né tránh việc chia sẻ những giai đoạn khó khăn, như khi đội của anh sa sút phong độ vào năm sau đó, khiến anh từng nghi ngờ về ý nghĩa của sự nghiệp.

Tại Chung kết Thế giới 2019, tôi và đồng đội đã vượt qua mọi thử thách, đánh bại những đối thủ mạnh từ nhiều khu vực. Khoảnh khắc đứng dưới cơn mưa vàng tại Paris và giành chức vô địch thế giới là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Hét lên “Chúng tôi là nhà vô địch” trước cả thế giới vẫn là ký ức không thể nào quên.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một năm sau chức vô địch, đội của chúng tôi rơi vào giai đoạn khủng hoảng với thành tích tệ hại, khiến mọi người chịu áp lực rất lớn. Trong giai đoạn chỉ có thể thi đấu online, tôi cảm thấy niềm đam mê với LMHT dường như ngày càng xa vời. Lần đầu tiên, tôi dao động và tự hỏi ý nghĩa của những nỗ lực mình bỏ ra là gì. May mắn thay, mỗi khi livestream sau trận đấu, những người hâm mộ (hay còn gọi là “Bầy Khỉ Trắng”) vẫn luôn ở đó, cổ vũ, tin tưởng và động viên tôi, giúp tôi tiếp tục kiên trì“, Doinb chia sẻ.

Năm nay tôi đã bước sang tuổi 28, là tuyển thủ lớn tuổi nhất tại LPL. Trong những giai đoạn không có trận đấu, khi bình luận các giải đấu, tôi ngưỡng mộ những tuyển thủ trên sân khấu. Máu thi đấu trong tôi không những không nguội lạnh mà còn sôi sục hơn bao giờ hết. Tôi nhận ra mình vẫn yêu esports, yêu cảm giác chiến thắng và những tiếng reo hò từ người hâm mộ. Chính đam mê này đã giữ tôi ở lại LPL đến hôm nay, để tôi có thể kỷ niệm cột mốc 10 năm đầy ý nghĩa này.

Tôi xin cảm ơn NIP Esports Club vì đã cho tôi cơ hội trở lại đấu trường LPL và tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm tại sân nhà ở Thâm Quyến! Cảm ơn Li Ning E-sports vì đã ra mắt áo thun hợp tác đầu tiên với một tuyển thủ esports để kỷ niệm 10 năm LPL của tôi! Tôi rất hạnh phúc khi còn ở LNG, và buổi gặp gỡ người hâm mộ offline do Li Ning tổ chức năm ngoái cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Cảm ơn Liên Minh Huyền Thoại và các sự kiện liên quan vì đã tạo một thẻ bài trong game để tất cả người chơi chứng kiến cột mốc 10 năm của tôi! Tôi sẽ mãi yêu Liên Minh Huyền Thoại.

Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, đặc biệt là bà xã Umi, cùng tất cả người hâm mộ đã đến xem tôi thi đấu trực tiếp và ủng hộ tôi qua các nền tảng trực tuyến“, Doinb kết thư.

Tâm thư của Doinb ngay lập tức khiến cộng đồng fan cảm thấy vô cùng xúc động và ngưỡng mộ về hành trình của tuyển thủ này. Những dòng trên không chỉ là lời tri ân mà còn là minh chứng cho hành trình bền vững của anh với LMHT, nơi đam mê và sự ủng hộ của người hâm mộ đã giúp anh vượt qua mọi thử thách để chạm đến cột mốc ý nghĩa này.