Faker có những chia sẻ hướng về Gen.G
Có lẽ không ai nghĩ khi đối thủ là một DK vô cùng trồi sụt, T1 lại phải mất tận 5 ván đấu mới có thể giành chiến thắng và một trong những yếu tố mang lại kết quả tốt lại từ chính việc đối thủ mắc sai lầm. Nhưng chiến thắng là chiến thắng và T1 đã có thể đi tiếp ở vòng playoffs LCK 2025. Đối thủ của họ sẽ là Gen.G hoặc HLE - hai đội đã sớm vào Rounds 2 đang chờ đợi ở phía trước. Sau trận đấu với DK, Faker cũng có những chia sẻ hướng về Gen.G - một đối thủ nhiều duyên nợ.

T1 có trận đấu chật vật trước DK nhưng cũng đã giành chiến thắng.
Cụ thể, Faker nhận định: "Tất nhiên mục tiêu vô địch thì chúng tôi vẫn phải đánh bại tất cả bọn họ (Gen.G lẫn HLE). Nhưng theo tôi nhận định từ các năm trước, Gen.G có lẽ sẽ không chọn chúng tôi đâu và tôi nghĩ rằng T1 có thể phải đối đầu với HLE".
Ngoài ra, Faker cũng thừa nhận DK đã có một màn thể hiện vượt ngoài đánh giá của chính anh và (có lẽ là) các thành viên T1 khác. Tuy nhiên, dù khó khăn, Faker vẫn hài lòng vì T1 đã đạt kết quả như ý để đi tiếp trên nhánh thắng ở playoffs LCK năm nay.

Faker nhận định Gen.G sẽ không chọn T1.
Không ai biết đâu mới là phong độ thực sự của Faker và các đồng đội
Ngay trong trận gặp DK, T1 đã cho thấy nhiều thái cực khác nhau cùng lúc. Họ có thể có lợi thế và vẫn lăn cầu tuyết tốt, nhưng vẫn có thể mắc sai lầm ngay sau khi đã thực hiện một pha macro chuẩn chỉnh nào đó. Có cảm giác, trận đấu với DK là cơ hội để T1 vừa cố gắng giành chiến thắng, vừa thử nghiệm chiến thuật. Như lượt pick Akali tưởng chừng khó nhưng lại giúp Faker áp đảo hoàn toàn ShowMaker. Hay Keria sử dụng Blitzcrank vô cùng hiệu quả ở ván đấu quyết định.

T1 cần phải lấy lại sự tập trung cao nhất cho mọi trận đấu.
Tuy nhiên, các đối thủ như Gen.G hay HLE thì lại mạnh hơn DK và tập trung hơn DK nhiều. Ở các trận đấu đó, T1 cần thể hiện tốt nhất có thể nếu vẫn đặt mục tiêu là danh hiệu quốc nội cũng như suất dự CKTG 2025 sắp tới.