Faker: "Điều khó xử nhất là cùng đội với Ambition và mục tiêu vượt qua vòng loại 1vs1"

Faker đã có những chia sẻ tại Sân bay Incheon - Hàn Quốc trước khi lên máy bay tới Mỹ tham dự All-Star thế giới.

Sáng nay ngày 4/12, đội hình Siêu Sao LCK đã có mặt tại Sân bay Incheon - Hàn Quốc và chuẩn bị cho chuyến du đấu tại Los Angeles, Mỹ sắp tới. Faker đã đến muộn do đi cắt tóc nhưng quán chưa mở cửa, song điều này không ảnh hưởng đến thời gian của chuyến bay. Trước khi chính thức lên đường, Faker đã có những chia sẻ về mục tiêu cũng như các thông tin xung quanh về giải đấu lần này.

Có vẻ như bạn đang rất vội phải không? Bạn ngủ quên sao?

Thực ra sáng nay tôi dậy rất sớm nhưng mà tôi muốn đi cắt tóc, vậy mà tiệm cắt tóc lại mở cửa muộn.

Thường thì lúc nào cũng có hai thành viên của SKT trong đội hình Siêu Sao Đại Chiến nhưng mà năm nay chỉ có mỗi mình bạn. Có ai ở đội tuyển All Star năm nay khiến bạn thấy khó xử không?

Hiện giờ thì ai cũng thấy ngại ngùng với nhau cả. Có lẽ tôi thấy khó xử nhất đối với Ambition nhưng mà kiểu gì cả hai cũng sẽ thân quen với nhau nhanh thôi.

Liệu bạn có cho phép Ambition cướp bùa xanh của mình không?

Không, mơ đi. Tôi tin là Ambition biết nỗi khổ của vị trí đường giữa nên anh ấy sẽ thấu hiểu.

i1512360533109284

Bạn luôn bị loại sớm khi mà thi đấu solo 1vs1. Năm nay bạn có mục tiêu gì không?

Năm nay mục tiêu của tôi là vượt qua vòng loại của giải solo 1vs1. Vì điều này không khó lắm nên là tôi sẽ lấy nó làm mục tiêu của mình.

Người hâm mộ nói rằng bạn rất là giống Lee Jong Suk. Bạn nghĩ sao?

Thật ra tôi rất là lo về việc này, khéo lại kéo thêm anti- fan mất.

Liệu có xuất hiện tướng nào mà “chỉ có Faker có thể đem ra sử dụng” không?

Tôi sẽ cố gắng để đem các con bài thật thú vị ra để sử dụng ở giải đấu lần này.