Faker gặp gỡ Doublelift trước vòng bán kết, Doublelift chọn Tốc Biến phím D và bị Faker trêu chọc

Cuộc hẹn mà Faker có với Doublelift từ trước khi MSI 2019 diễn ra cuối cùng cũng được cả 2 thực hiện:

hgnbhnb Faker gặp gỡ Doublelift trước vòng bán kết, Doublelift chọn Tốc Biến phím D và bị Faker trêu chọc 1

 Bắt đầu từ màn phỏng vấn sau khi vô địch LCK Mùa Xuân 2019 vừa qua, Faker đã nói anh muốn gặp Doublelift – một gương mặt quen thuộc tại các giải đấu LMHT quốc tế vào MSI 2019 này. Cuối cùng thì cả 2 cũng đã vượt qua vòng bảng, tuy nhiên mãi đến vài ngày gần đây, Faker và Doublelift mới có một “cuộc hẹn” đúng nghĩa:

Faker gặp gỡ Doublelift

 Sau đây là một vài câu hỏi chính trong cuộc gặp gỡ:

Phóng viên (PV): Các bạn rụt rè quá.
PV hỏi: Núi hay biển?
Faker và Doublelift: Biển.
Faker: Trên núi có nhiều côn trùng.

PV hỏi: Nếu người thân thương của bạn muốn đi hẹn hò giấu mặt với Impact, bạn sẽ chuẩn bị nó chứ?
Faker và Doublelift: Có.
Faker: Tôi cảm thấy Impact sẽ là một người chồng biết quan tâm. Anh ấy rất tốt. Anh ấy cư xử hơi cứng nhắc nhưng thực ra anh ấy rất tốt.

PV hỏi: Tốc Biến ở phím F hay D?
Faker: F
Doublelift: D. Tôi thua rồi, thật ngại quá. Tôi biết mà, tôi là Bạc Đoàn. (Faker từng nói trên stream nếu dùng Tốc Biến ở phím D thì bạn sẽ là Bạc Đoàn).
Faker: Tôi không thích Tốc Biến ở phím D, anh thật đáng xấu hổ. (cười)
Doublelift: Tôi biết mà, tôi cũng chẳng tự hào gì. (cười)

PV hỏi: (A) KDA 10-0-0 rồi thua trận hay (B) KDA 0-10-0 và thắng trận?
Faker: A
Doublelift: B… Uh, không phải người chơi đồng đội (chỉ về phía Faker). Holy f*ck.
Faker: Tôi thấy tốt hơn trong tình huống A. (cười)
Doublelift: Phải rồi (cười). Hôm trước tôi thấy TheShy chơi Kennen 0-8 nhưng vẫn thắng trận và trông có vẻ vui… B trông ổn mà.

PV hỏi: Một lời cuối cho người còn lại?
Doublelift: Thật tuyệt khi gặp một người chơi luôn giữ phong độ tốt trong một thời gian dài. Nó rất là… vẻ vang.
Faker: Tôi nghĩ “Nhìn xem, anh ấy vẫn chơi giỏi. Tôi cũng có thể làm vậy trong một thời gian dài như anh ấy.” Hi vọng chúng ta có thể gặp nhau ở trận chung kết.
Doublelift: Đồng ý, chúng tôi sẽ tới đó. Hi vọng cả 2 ta đều có thể tới trận chung kết.

Lời cuối (thực sự):
Faker: Vòng bán kết… hãy cùng vượt qua nào.
Doublelift: Okay, cám ơn cậu.