Yijin bất cẩn khi cướp rừng của Peanut để rồi phải trả cái giá là Chiến Công Đầu ngay phút thứ 7
Sau đó tiếp tục là pha thiếu tập trung của người đi rừng phía Việt Nam, tuy nhiên phía bên kia Faker cũng thể hiện kỹ năng cực kỳ thuyết phục trong pha solokill này
Với Tahm Kench, CoreJJ ôm theo Peanut và hạ gục Slay đồng thời nuốt Ruler vào để cứu anh ta
Dù thua kém nhiều điểm hạ gục nhưng sát thương mà Slay gây ra với Varus vẫn cực kỳ nhiều khi dồn chết Peanut với khoảng 1/3 lượng máu trong tíc tắc
Tuy nhiên với chênh lệch quá nhiều về điểm hạ gục cũng như trụ, Hàn Quốc dẫn tiền và hơn hẳn về mặt trang bị. Cuối cùng đội hình Việt Nam bắt lẻ Faker nhưng không thành công, Faker hút cả tá chiêu cuối, dùng Thanh Tẩy và lui về an toàn với cú nuốt kịp thời của Tahm Kench. Sau khi mất quá nhiều tài nguyên để bắt Faker, toàn bộ đội hình không thể chống cự trước pha ép giao tranh của Hàn Quốc và đã thất bại.
Hàn Quốc kết thúc trận đấu trong phút thứ 30
Với đội hình cực mạnh của mình thì Hàn Quốc vẫn luôn có những lợi thế nhất định về cả chiến thuật lẫn kỹ năng cá nhân, vậy nên Việt Nam thua đối thủ nặng ký như vậy là điều không hề đáng trách, thậm chí cách biệt lớn như vậy có thể 1 phần vẫn là do “máy cùi” chứ kỹ năng của Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian gần đây đã được rút ngắn khoảng cách đi rất nhiều. Hi vọng sau kinh nghiệm này, Việt Nam có thể trở lại trong CKTG 2018 sắp tới một cách mạnh mẽ hơn.
Faker được các BLV đánh giá là người chơi ấn tượng nhất trong trận đấu này và có thể sẽ giành MVP