Fan Liên Minh Huyền Thoại hạnh phúc nghe Mata nói về đại kình địch Faker khi cả 2 đã "về chung một nhà"

Mata nói về Faker: “Faker mà tôi biết là một Faker không quan tâm gì khác ngoài bản thân và chiến thắng của đội. Tôi nghĩ đây chưa phải là màn thể hiện tốt nhất của Faker đâu. Cậu ấy vẫn còn tiếp tục tăng tiến nữa đấy.”


1. [+520] Tôi phải nhắc lại điều này một lần nữa là tôi tận hưởng cái thực tế Mata và Faker đang là đồng đội.

ㄴ [+249] Tôi vẫn không thể tin được thấy 2 người chơi vĩ đại nhất mọi thời đại này cùng sánh vai với nhau trong một đội tuyển, đấy là phải nhắc đến lịch sử đối đầu dày cộp của họ trong quá khứ đấy nhé!

ㄴㄴ [+110] Họ vẫn luôn dành sự tôn trọng cao cho nhau và họ có một điểm chung là kì vọng rất cao về thành tích. Tôi nghĩ nhắc đến tuyển thủ vĩ đại nhất mọi thời đại thì không tìm được cái tên nào sánh được với Faker và Mata.


2. [+514] Trích trong bài phỏng vấn:

“Hỏi: SKT T1 đã có một chiến thắng 3-0 nhưng phải theo dõi mới thấy thấy là một trận đấu rất gay cấn và chiến thắng chỉ tới trong những khoảnh khắc quyết định. Bạn có tự tin rằng đội sẽ dành chiến thắng từ đầu không?

KkOma: Tôi đã luôn cắn móng tay tới phút cuối cùng của trận đấu. Nếu bạn theo dõi các trận PO của các khu vực khác, bạn sẽ dễ dàng thấy những game đấu tưởng như 1 chiều nhưng lại kéo đến tận ván 5. Một trận BO5 yêu cầu bạn bạn phải giữ bình tĩnh cho tới khi nhà chính đối phương nổ. Vậy nên tôi đã theo dõi cực kì sát sao tới giây cuối cùng của trận đấu.”

Chắc chắn KkOma xem trận C9 - TSM hôm trước luôn.

ㄴ [+215] KkOma và Reapered là bạn tốt của nhau còn C9 và SKT có nhiều cái duyên ở vòng bảng CKTG. Nên cũng chẳng thắc mắc khi KkOma theo dõi đội tuyển của anh bạn mình ở nửa vòng trái đất bên kia.


3. [+576] Một bài phỏng vấn rất tuyệt vời. Dù ai là phóng viên của bài này, phải dành lời khen lớn cho người đó. Mọi câu hỏi đều hay và đúng trọng tâm. Thật mừng khi được thấy sự tự tin và tin tưởng mà Mata dành cho Faker.

ㄴ [+178] Hai thanh niên đầu nhiều sỏi nhất quả đất kiểm soát trận đấu và họ là đồng đội. Bổ cho con mắt của khán giả chúng ta.

4. [+224] Tôi nghĩ Mata hoàn toàn đúng. Faker mùa này thể hiện 2 bộ mặt hoàn toàn khác biệt của mình. Một mặt thì Faker để bị bắt lẻ và mắc những lỗi xử lý khá ngớ ngẩn. Một mặt khác thì Faker thể hiện những pha xử lý vô cùng thần thánh và mang đồng đội tới chiến thắng. Faker đang trở lại với thời kì thống trị của mình, dù với tốc độ nhanh hay chậm thì cậu ấy cũng đang tiến lên. Trận đấu hôm nay là một minh chứng không thể rõ ràng hơn cho điều này.

ㄴ [+156] Tôi nghĩ Mata đã chỉ ra một điểm rất hay. Faker chỉ chơi vì chiến thắng chung cuộc của đội. Cậu ấy không ham hố highlight, không tha thiết KDA đẹp, sẵn sàng đi roam cùng Clid để mang lại lợi thế cho các đường khác. Đó là lý do Faker sẵn sàng chơi Lissandra hay Galio bất kì lúc nào. Faker luôn là người lao vào (dù nếu thất bại thì trông cậu ấy sẽ thật ngớ ngẩn). Tôi nghĩ lối suy nghĩ hiện tại của Faker là thứ mà mọi tuyển thủ, vận động viên huyền thoại trong bất cứ môn thể thao đồng đội nào cũng có.


5. [+72] Đến giờ tôi vẫn không tin nổi Mata đang là thành viên của SKT. Hạnh phúc quá!

6. [+130] Đây là điều tôi luôn muốn nói!! Faker chưa đạt trạng thái phong độ tốt nhất mà SKT đã áp đảo thế này rồi. Thế này mà Faker về với đỉnh cao phong độ, kiểu CKTG 2017 ấy, thì thôi hết phim nhé!

ㄴ [+91] Tôi vẫn tin là nếu xét phong độ cá nhân thì Faker 2017 là đỉnh nhất.

7. [+65] Mata dành những nhận xét như vậy cho Faker khiến tôi vui quá nhèo.


8. [+14] Faker luôn biết cách tối đa hóa lượng sát thương của Lissandra. Nhìn Lis của Faker phải có lượng sát thương gấp 3 lần Lis của các người chơi đường giữa khác ấy. Riêng Lis vào tay Faker là chưa bao giờ thất vọng về lượng sát thương.

9. [+13] Anh bồ của Teddy đang thả thính Faker.

ㄴ [+6] Trong khi Teddy thì đi thả thính Clid - bồ của Faker.

10. [+26] Đây là bài phỏng vấn ưa thích của tôi về nội dung các thành viên SKT nhận xét lẫn nhau. Một nhận xét quá tuyệt vời và chính xác về Faker. Khi bạn ở trên đỉnh cao, mọi người luôn trực chờ bạn xảy chân để dìm bạn xuống. Năm ngoái, khi Faker ngồi dự bị cho Pirean, đồng đội đã chẳng tiếc lời nhận xét rằng do lối chơi của Faker không phù hợp với đội. Giờ nhìn xem khi có những đồng đội phù hợp, dù Faker chơi support hay chơi carry thì đều đóng góp lớn cho chiến thắng của đội.

(Dịch bởi LoL Netizen Vtrans)