For fun: Tổng hợp các “khuôn mẫu” người đi đường giữa bạn có thể gặp ở LMHT (Phần 2)

Hôm nay hãy cùng Xemgame đi tìm tất cả “khuôn mẫu” người đi đường giữa bạn có thể gặp ở LMHT.

Vex

-Không trầm cảm, nhưng chắc chắn là kệ mọi sự ngoài đời

-edgy and cool

-Đầu tư một con PC cực chiến

Irelia

-Luôn băng trụ

-Nhưng chắc chắn chơi hay hơn Irelia đường trên

Karthus

-Elo rất cao

-Thường để tóc dài ngoài đời

-“tao có cố tình feed đâu, con tướng nó chơi như thế mà”, nhưng họ nói đúng

Jayce

-Thường thua nếu ở team mình

-Mang skin miễn phí từ Arcane

-Test tướng

Ekko

-Luôn dương mạng dù team mình có thua sâu đến đâu

-Ngoài đời dễ tính, trong game toxic

Tristana

-Bị cấm bay, truy nã vì phạm tội trên nhiều quốc gia, chơi game để giải trí trong lúc trốn chạy ở phòng khách sạn, nhưng thường AFK vì bị cảnh sát câu đi mất.

-Luôn tức giận và all chat rất nhiều

-Cướp Hỗ Trợ từ Xạ Thủ

Garen

-Không ngu lắm, nhưng lại chơi con tướng khá “ngơ”

-AFK dưới trụ đợi nội tại hoặc hết hiệu ứng giảm hồi máu

Sett

-Không đi tập gym nhiều lắm như nhiều người tưởng tượng

-Chad ngoài đời, và bảo kê Xạ Thủ còn nhiều hơn Hỗ Trợ ingame

Vel’Koz

-Giỏi Toán

-Thông minh, nhưng thường bị bắt nạt hồi trung học

-Đã cưới hoặc đang trong mối quan hệ

Brand

-Chào Mừng đến với Sắt Đoàn

-Thường chết trước khi dùng hết combo

-Không bao giờ dùng mắt

Tryndamere

-Không phải tôi không muốn đưa anh xuống,…..

-Nỗi đau của pháp sư đường giữa

-Không ai muốn dính dáng nhưng hắn cảm thấy hạnh phúc một mình rồi

Shaco

-Hơi khó chịu, nhưng ít ra biết chơi game

-“Có 50/50 cơ hội đánh trúng con Shaco thật, nhưng bạn toàn đánh bóng”

-Trốn khỏi viện tâm thần, ở chung khách sạn với người chơi Tristana mid

Lucian

-Đường là của bạn, game là của chúng tôi

-Kẹt mãi ở Kim Cương 4, nhưng thường tạo acc khác để smurf nhằm thấy khá hơn về bản thân

-Không có định nghĩa về Rồng trong đầu

Singed

-Mọi người đều tin Singed đường giữa, chả hiểu tại sao

-0/11 vẫn impact

-Chả ai biết hắn đang làm gì, vậy mà hắn vẫn win được mới tài

Galio

-Yêu đồng đội, bảo kê đồng đội

-Người tốt

-Dễ tính và vị tha ngoài đời

Lissandra

-Thách Đấu với tool…

-…hoặc mấy thằng test tướng

-Cũng thường chơi Corki

Heimerdinger

-Trung niên

-Không toxic, có thể bạn không thích hắn ingame nhưng ngoài đời chơi được

Kayle

-Beta, nhưng im im

-Mù bản đồ hay sao ấy

-Chả bao giờ đạt được quãng sức mạnh ở cấp 16

Nunu

-Thường roam, được đường dưới yêu mến

-“Khác biệt do người đi rừng” nhưng là ở đường giữa

Talon

-Thường hất cùn

-Đáng ngạc nhiên là không toxic

-Trai tốt/Trai hư ngoài đời

Ziggs

-Sùi bọt mép

-Những đứa lấy Dịch Chuyển rất nguy hiểm trong rank

-Bỏ túi mấy thằng chuyên chơi Vel’Koz

Riven

-Có fetish khá dị

-Là đứa yên lặng nhất trong lớp

-Nhưng ít toxic hơn Riven đường trên

Zyra

-Bot

-Chill với mọi người

-Một kẻ tích cực, thích mèo hơn chó

Master Yi

This image has an empty alt attribute; its file name is khuon-mau-nguoi-di-duong-giua-lmht-5.jpg

-Lên cơn nếu chưa rủa đồng đội ít nhất mỗi 2 giây

-Băng trụ rồi chết, sau đó chửi 9 người còn lại

-Thường bị đồng đội mặc kệ vì nó đang cân team, nhưng chả ai ưa nỗi thái độ

Morgana

-Tồn tại chỉ để hụt Q và đẩy đường

-Vô cảm với vạn vật

-Kẹt rank, thử thứ mới

Syndra

-Sản phẩm kết hợp của Faker với người chơi Sắt Đoàn, có kỹ năng nhưng nó hoạt động nửa vời và để phần Sắt Đoàn quyết định mọi thứ.

-Chả sao cả, chỉ cần nhấn R vẫn one shot đối phương

Karma

-Không muốn buff cho đồng đội

-Yếu dần rồi đổ lỗi đồng đội

Gragas

-Dễ tính

-Có thể tin cậy được trong team

Jax

-Khá là cay cú

-Là kẻ thù chung của cả đồng đội và đối thủ

-Khá đáng sợ ngoài đời

Pantheon

-Chơi siêu mạo hiểm cho đến khi gặp tướng có khả năng giữ khoảng cách

-Không gánh team được, nhưng đã cố hết sức

-Có trách nhiệm

Graves

-“Sao mày toxic vậy?”

-Beta, nhưng chơi LM giỏi, độ toxic tỉ lệ thuận với khả năng gánh

-Cái tôi cực lớn, thường chửi đồng đội (dù nhiều lúc đáng vậy).

Có thể bạn muốn xem thêm : For fun: Tổng hợp các “khuôn mẫu” người đi đường giữa bạn có thể gặp ở LMHT (Phần 1)

Swain

-Chơi cho vui

-Hơi cay cú nhưng không đến nỗi nào

-Thiếu ngủ

Rumble

-Thích thêm dầu vào lửa. ingame lẫn ngoài đời

Malphite

-Autofill hoặc đang được gánh điểm rank, hoặc là một phần nhỏ người chơi thật sự thích con tướng này

-Có cảm giác thỏa mãn khi oneshot AD và phá hủy cuộc đời họ

-Ngoài đời khá bình thường

Renekton

-Toxic, nhưng không bằng anh em thần gió (Yasuo, Yone)

-Niềm vui là khi thực hiện đầy đủ mẹo và combo của Renekton như trong sách vở

-“Suýt ra” nếu có thằng nào cố solo đầu game

Gwen

-“Con tướng này bình thường mà, tỉ lệ thắng thấp vl”

-Kệ team sau khi bị chỉ trích vì không đi chung để lấy mục tiêu

Aatrox

-Ít người chơi, nhưng những người chơi hắn thường bị trầm cảm

-Không thấy vui chút nào

-Giống đường trên, nhưng toàn tay dài

-Hơi bị khổ dâm

Taliyah

-Bị xâm phạm nhiều lần bởi đội cân bằng của Riot

-Tốt tính ngoài đời nhưng hay bị lợi dụng

-Dân chơi LMHT lâu đời

Gangplank

-Ăn cam để khiến pháp sư trầm cảm

-Không thể đến gần để Q đối phương, trào bọt mép và thậm chí có thể hi sinh mọi thứ để làm điều đó.

-Khiến mọi người ngạc nhiên khi chơi con tướng có khả năng combo kỳ quặc nhất

Viego

-Không simp ngoài đời

-Mái tóc khá bình thường

-Hành vi gây hấn thụ động (ăn bùa xanh của mid nếu không vừa ý), kể cả khi đang thua game

Zilean

-Ảo vl, kiểu không có tí gì impact nhưng lại thắng được?

Pyke

-Luôn đảo đường, nhưng thường sẽ mất trụ đầu và đường đối phương hơn tận 60 con lính

-Cư xử bình thường, nhưng sẽ có điểm nổi nóng khiến bạn ngạc nhiên.

-Phá mắt liên tục và khiến Hỗ Trợ phát khùng

Kled

-Khá là chill ngoài đời

-Im lặng nhưng khá dũng cảm, chả biết sợ gì

-Nấu ăn khá giỏi nhưng lười vcl

Cho’gath

-Tắt não đi và chỉ thích nghe hiệu ứng chiêu R

-Nếu chơi bằng skin Quý Ông, là cựu binh ở LMHT và có “gu” khá đấy

-Tranh cãi với rừng về việc dùng Trừng Phạt hay R của mình cho mục tiêu lớn, chết trong lòng một ít khi không có sẵn R để tranh.