Trong trận đấu cuối cùng của mình trước khi giải nghệ, Ge “Kid” Yan đã nói với những người đồng đội tại iG rằng anh mong mọi người sẽ tập luyện chăm chỉ và tiếp tục chiến đấu khi không còn anh ấy. Và thế là, JackeyLove đã vô cùng hồn nhiên đáp lại rằng: “Đừng bảo chúng mình chiến đấu mà không có cậu. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu.” Thật khó có thể hình dung những lời nói vô cùng ý nghĩa đó lại đến từ một chàng trai mới chỉ 17 tuổi.
Khi cậu chung đội với những đàn anh như Uzi hay imp trong đánh xếp hạng, cậu luôn tự nguyện nhường lại vị trí Xạ Thủ cho họ và lui xuống thi đấu hỗ trợ cho họ. Khi những người đồng đội phạm phải sai lầm và chat xin lỗi, cậu chỉ đơn giản là nói rằng mọi chuyển vẫn ổn và việc xin lỗi là không cần thiết.
Một người luôn giành tình yêu của mình cho người khác tự nhiên sẽ được mọi người yêu mến và với JackeyLove, dù những người không phải là fan của cậu cũng khó có thể tìm ra lý do để ghét chàng trai hiền lành này.
Ngay cả khi cậu ấy không chuyên nghiệp, có thể chắc chắn rằng con người này, dù cậu ấy ở đâu và làm gì, sẽ luôn có thể tự mình vạch ra con đường của mình trong cuộc sống, một mảnh trời chỉ dành cho chính cậu ấy.
Một nhà vô địch ở tuổi 17, một tâm hồn già dặn trong thân hình của một thiếu niên trẻ tuổi. Cậu đã có được sự hâm mộ của rất nhiều người nhờ kỹ năng tuyệt vời của mình, một thiếu niên với vẻ ngoài ưa nhìn nhưng không bao giờ vướng vào những lùm xùm với người hâm mộ hay sử dụng nó để kiếm lấy sự yêu mến của người khác. Ngay từ lúc bắt đầu, chàng trai này luôn luôn biết mình là ai và cần phải làm gì. Và giờ đây, cậu vẫn đang bước đi những bước vững chắc trên con đường dẫn tới ngôi đền của những huyền thoại của Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.
(theo medium.com - dịch lienminh360)