T1 tiếp tục duy trì chuỗi phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 trước DRX vào ngày 8/5. Trong cả hai ván, nhà ĐKVĐ CKTG thể hiện lối chơi thuyết phục khi giành lợi thế từ khâu đi đường cho tới giao tranh.
Đáng chú ý, đây là trận đầu tiên của T1 ở phiên bản LMHT 25.9 nhưng lần này Faker và các đồng đội đã bắt nhịp rất nhanh để thích nghi với meta. Theo đánh giá của Keria, những điều chỉnh về mục tiêu trên bản đồ được cho là phù hợp với lối chơi của toàn đội.

“Ở phiên bản trước, việc thiết lập tình huống giao tranh sớm ở Sâu Hư Không là khá khó khăn và gần như mọi người đều phải tìm cách sớm nhất để tới tranh chấp. Nhưng hiện tại thì Sâu Hư Không đã xuất hiện trễ hơn, qua đó giúp các đội có thể kiểm soát Rồng trước rồi mới tính đến. So với bản trước thì hiện tại không quá cần thiết để dồn hết tài nguyên tranh chấp Sâu.
Với việc Sâu Hư Không chỉ còn xuất hiện một lần, meta đã quay trở lại giống như những bản cũ, vì thế điều quan trọng là toàn đội phải nhanh chóng thích nghi“, Keria chia sẻ.

Cũng trong trận đấu này, Keria đã chạm cột mốc đáng nhớ khi có 5000 điểm hỗ trợ tại LCK. Qua đó, tuyển thủ này vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, chỉ sau 3 cái tên kì cựu là Faker, Deft và Lehends.
“Tôi rất vui khi đạt được cột mốc này. Có rất nhiều tuyển thủ kì cựu trong danh sách, và tôi rất hài lòng khi có mặt cùng với họ, qua đó tôi thấy rằng mình đã làm rất tốt vai trò trong những năm qua. Anh Faker tất nhiên là giữ gần như tất cả các kỷ lục ở LCK, tuy nhiên thông số này nên do một Hỗ Trợ đứng đầu thì hợp lý hơn, vì thế tôi hy vọng rằng bản thân mình sẽ đứng top 1 về điểm hỗ trợ trong một ngày nào đó“, Keria cho biết.