Liên Minh Huyền Thoại: Một ‘huyền thoại’ mới bắt đầu nhen nhóm – Longzhu Khan

Chàng tân binh mới Longzhu Khan thậm chí còn làm lu mờ cả Quỷ Vương Faker trong thời gian qua.

LZ-Khan-4.jpg (700×467)

Trong mấy ngày gần đây, Longzhu Gaming đã và đang trở thành chủ đề nóng của Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Họ đã làm được một điều không tưởng: Đánh bại SKT trong một trận chung kết LCK và giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử thành lập đội tuyển. Hơn nữa, đội hình của họ không toàn những “ngôi sao” như KT Rolster mà có tới tận ba tân binh non trẻ trong đội hình . Trong số ba tân binh này có công thần lớn nhất của trận chung kết, Kim “Khan“Dong-ha – Tuyển thủ được nhiều người coi là Marin hay Smeb tiếp theo của LCK.

Ngoài lề một chút, tôi không phải là fan của Star Trek hay Star Wars hay ham học lịch sử. Nhưng bù lại lúc lớn lên tôi lại có một niềm đam mê phim ảnh mãnh liệt. Lần đầu nghe đến tên Khan làm tôi ngay lập tức nhớ tới tên của vị Thành Cát Tư Hãn(Genghis Khan) khét tiếng của Mông Cổ trong Anh Hùng Xạ Điêu với Thần Điêu Đại Hiệp. Sau đó là nhân vật phản diện cùng tên được thể hiện bởi Benedict Cumberbatch trong Star Trek: Into The Darkness năm 2013.

LZ-Khan-1.jpg (700×455)
Nhân vật Khan trong Star Trek: Into The Darkness

Một vị tướng và lãnh đạo nổi tiếng của phương đông và một nhân vật tưởng tượng của phương tây thì có gì liên quan đến nhau? Họ có một điểm chung, đó là cực kỳ “Imba”(Bá đạo). Trong Star Trek: Into The Darkness thì Khan là một trong những nhân vật phản diện mạnh nhất từng là kẻ địch của thủy thủ đoàn tàu Enterprise với bộ gen được đặc biệt cải tiến để làm một chiến binh khát máu và một lãnh đạo hoàn hảo. Còn trong lịch sử thì Gennis Khan từng dẫn quân Mông Cổ mở rộng bờ cõi, chinh chiến khắp Châu Á, Châu Âu và hiếm khi thua bất kỳ đối thủ nào.

Vậy nên lúc tên Khan xuất hiện trong đội hình của Longzhu, khiến tôi có một sự chú ý nhất định. Chắc đây là tuyển thủ LCK có cái tên kêu nhất trong lịch sử luôn. Hành trình chinh chiến giải chuyên nghiệp của anh chàng này khá trắc trở, vất vả thi đấu ở các đội hạng hai, thậm chí là hạng bét rồi qua Trung Quốc thi đấu theo phong trào “Di cư của người Hàn” (Korean Exodus) năm 2014. Tại Trung Quốc, Khan đã tham gia 7 đội tuyển khác nhau trong vòng 3 năm. Khi QG Reapers giải thể vào cuối giải LPL mùa xuân năm nay cũng là lúc Khan quyết định quay về Hàn Quốc.

Tất nhiên chẳng ai quan tâm điều tra về quá khứ của anh chàng này mấy cho tới khi LZ vụt sáng như một ngôi sao trên bầu trời LCK. Ở ngay trận đầu tiên khi mới quay về quê nhà, Khan đã giúp LZ đè bẹp KT Rolster, đội hình “Siêu Sao” vô cùng sừng sỏ với tỷ số 2-0. Và tới trận chung kết LCK mùa hè mới đây, Faker còn bị lu mờ vì chàng “tân binh” này.

LZ-Khan-3.jpeg (540×391)

Cậu ta đã tỏa sáng rực rỡ kể từ khi đánh trận đầu tiên của giải mùa hè. Tuy rằng việc gọi Khan là tuyển thủ đi đường trên số một thế giới còn hơi sớm. Rõ ràng so với Smeb hay Marin thì cậu ta vẫn còn thiếu nhiều thứ. Cái mà Khan còn chưa thể hiện được có lẽ là khả năng gánh đội khi bị không có nhiều lợi thế – Điều mà cả Marin lẫn Smeb đều làm rất tốt trong thời kỳ đỉnh cao. Hầu như Khan lăn cầu tuyết được nhờ có đồng đội trợ giúp hoặc do kèo trên.

Nhưng không thể tranh cãi rằng con đường Khan đang đi giống hệt Smeb cùng Marin: Từ một thanh niên vô danh vọt lên đỉnh cao danh vọng sau khi gia nhập đội tuyển mới. Thành công trong mùa giải đầu tiên của Khan còn hơn cả Smeb và Marin: Đánh bại được SKT một cách thuyết phục, phong độ thi đấu vô cùng xuất sắc, MVP của vòng Play-offs,….Và một thành tựu nữa, đó là trở thành đội đầu tiên đánh bại SKT trong trận chung kết của giải LCK.

Tất nhiên, thành công này cũng không phải đơn giản, nó là sự đóng góp của cả đội tuyển. Hai người anh cả dày dạn kinh nghiệm là PraY và GorillA – Bộ đôi đường dưới hàng đầu thế giới trong thời điểm hiện tại, đã dẫn dắt những đàn em non trẻ đến với chiến thắng. Ngoài ra còn có Bdd – Người đi đường giữa thiên tài và là MVP của vòng bảng. Ngoài ra còn có Cuzz nữa, thi đấu mùa đầu tiên mà chẳng kém gì những đàn anh đi rừng lâu năm. Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy một đội mạnh của LCK đặt toàn bộ niềm tin vào những tân binh như vậy.

Khi bước vào chung kết, ai cũng mong LZ bị SKT đè bẹp với tỷ số 3-0 hoặc cùng lắm là 3-2. Vì họ chưa từng thua bất kỳ một trận chung kết LCK nào cả. Hơn nữa trước khi bước vào vòng Play-offs, LZ bị KT đánh bại vô cùng chóng vánh với tỷ số 2-0. Còn SKT lại mới lật kèo thắng KT 3-2. Tất nhiên suy đoán kết quả từ việc này khá phiến diện vì từ lúc KT đánh với LZ đến khi chung kết diễn ra thì đã là gần bốn tuần. Nhưng dù sao, SKTvẫn là đội được đánh giá cao hơn.

Đừng bao giờ thả cho Khan đánh tướng kèo trên

Khi bước vào ván đầu tiên, tưởng rằng Untara – Duke 2.0 sẽ có thể kìm hãm được Khan như đã làm với Smeb trong trận bán kết. Nhưng không, một khi đã đi đường với Jax mà không thắng thì việc “ăn hành” chỉ là sớm hay muộn mà thôi. SKT tiếp tục cố gắng kiếm các chỉ số lính để kéo dài như đã làm với KT. Tuy nhiên sự hổ báo của LZ đã cuốn họ vào một vòng xoáy, sau mỗi giao tranh, LZ luôn giành được lợi thế. Khan lại tiếp tục lăn cầu tuyết như vẫn làm trong cả mùa giải. Ván hai cũng tương tự. Tuy nhiên sang ván ba, SKT đã hành Cuzz đúng như đã làm với Score trong ván cuối cùng của trận bán kết. Thậm chí còn thảm hơn, liên tục cướp phá mọi thứ từ bãi quái đến những hạt thông nổ, cua….

Nhưng sang đến ván bốn, SKT đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, đánh giá quá thấp con bài Jayce của Khanvà để Blank đánh Maokai. Như để trả thù cho ván ba, Khan cùng Cuzz hành Huni và Blank tới bến. Cướp rừng, liên tục gank đường trên,… LZ đã trả SKT cả vốn lẫn lời. Longzhu đã giành được chức vô địch và hoàn thành câu chuyện cổ tích của mình một cách vô cùng xứng đáng.

LZ-Khan-5.jpg (700×394)

Nhưng chiến thắng của họ lại làm tôi thắc mắc: Longzhu sẽ thi đấu ra sao ở CKTG? Họ sẽ làm gì tiếp theo khi mà lộ nhiều con bài đến thế ở LCK? Khan sẽ tiếp tục tỏa sáng hay trở thành đốm lửa tàn ở CKTG? Hay SKT sẽ trở lại và quét sạch mọi thứ như đã từng làm ở CKTG năm ngoái?

Không ai biết trước được điều gì. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Còn giờ thì hãy cứ tận hưởng quãng thời gian Khan đang tỏa sáng này đã nhé!