LMHT: Anti Gumayusi gửi vòng hoa tang số lượng lớn nhất từ trước đến nay đến trụ sở T1

Dự kiến tới ngày mai, sẽ có hàng trăm vòng hoa tang được Anti Gumayusi gửi đến trụ sở T1 để công kích tuyển thủ này.

T1Gall là nhóm antifan của Gumayusi được biết đến rộng rãi nhất, khi họ liên tục tổ chức những chiến dịch “khét tiếng” để bôi xấu Xạ Thủ T1 trong vài năm gần đây. Đỉnh điểm là các hành động quấy phá tạo áp lực đến tổ chức T1 với thông điệp yêu cầu phải loại trừ Gumayusi ra khỏi đội hình.

Cứ như thông lệ, mỗi lần T1 thua trận hay Gumayusi có biểu hiện thi đấu xuống sức thì hội anti – T1Gall sẽ có những hành động tiêu cực để đả kích. Thậm chí, mới đây thì động thái gửi vòng hoa tang quen thuộc của họ còn đạt đến mức độ kỷ lục nhất từ trước đến nay :

Cụ thể thì trong ngày hôm qua, T1Gall đã liên tục spam nhiều đợt vòng hoa đến trụ sở T1 với số lượng lên đến 50 vòng chỉ trong 1 ngày. Trước đây thì việc gửi hoa tang khá lẻ tẻ và thường chỉ có 1 đợt rồi hết, nhưng T1Gall vừa gây quỹ được một khoảng hỗ trợ lớn từ cộng đồng anti để có thể chơi lớn như thế này. Theo đó, các thông điệu công kích được gửi kèm đến có nội dung khá quen thuộc khi “chê” bể tướng Gumayusi đồng thời yêu cầu BLĐ thay người để có kết quả tốt hơn.

Theo đó, các thông điệu công kích được gửi kèm đến có nội dung khá quen thuộc khi “chê” bể tướng Gumayusi đồng thời yêu cầu BLĐ thay người để có kết quả tốt hơn.

Đáng nói là đến hôm nay thì cuộc biểu tình bằng hoa tang lại tiếp tục được diễn ra khi lại có thêm 12 vòng hoa mới được gửi đến trụ sở T1 sáng nay. Theo fanpage của những người hâm mộ Gumayusi thì đợt spam hoa tang lần này đã được chuẩn bị trước bằng hình thức gây quỹ và quỹ ngày thứ 3 cũng đã được đóng góp đủ nên ngày mai tình trạng này cũng sẽ không có gì thay đổi nếu T1 không có động thái can thiệp vào.

Anti sẽ góp tiền liên tục để gửi hoa tang cho đến khi hết tiền mới thôi nên có lẽ trụ sở T1 sẽ còn chịu hình thức quấy rối này dài dài.

Hiện tại cộng đồng fan Gumayusi đang tỏ ra vô cùng bất bình trước hành động của nhóm anti khét tiếng và sự bất lực trong việc bảo vệ tuyển thủ của chính BLĐ T1.