Tuần này có lẽ là một tuần khá bận rộn với Bwipo khi tuyển thủ này đã dính vào hết drama này đến drama khác. Khởi đầu bằng việc khiến cộng đồng cảm thấy buồn cười khi Bwipo “cảm thấy bực bội” vì C9 đi ăn đồ nướng BBQ sau khi thắng 5-0 Flyquest khi đấu tập, trong suy nghĩ của Bwipo thì anh chàng này cảm thấy C9 đang ăn mừng vì chiến thắng trong những trận đấu tập “không quan trọng” lắm.
Thật ra thì C9 đặt bàn ăn BBQ chỉ đơn giản vì họ đã có kế hoạch gặp gỡ HLV của mình, người chỉ làm việc từ xa từ lâu rồi. Vậy nên ngày đấu tập đó thì dù có thắng hay thua Flyquest thì họ vẫn sẽ đi ăn vì đó là một cuộc hẹn trước chứ không phải ăn mừng chiến thắng gì cả.

Kế đến trong lúc cộng đồng vẫn đang bàn luận khá sôi nỗi vì sự nhỏ nhen của Bwipo thì một đoạn video cắt từ livestream của anh chàng này lại trở lên viral và được bàn luận :
“Khi phụ nữ tới tháng , tới ngày đó …. thì bạn không nên chơi trong đấu trường chuyên nghiệp”
Có lẽ nhận ra câu nói này hơi nhạy cảm và rõ ràng phân biệt giới tính nên Bwipo đã nói thêm để chữa cháy rằng :
“Tôi nghĩ là chưa có đủ sự hỗ trợ cho vận động viên eSports nữ […] về cơ bản thì cấu trúc phụ nữ và kỳ kinh của họ cực kỳ khác với nam giới, và vẫn chưa có cách nào hỗ trợ cụ thể cho nữ giới để giúp họ vượt qua những điều đó”
Tuy vậy, câu nói ban đầu của Bwipo là quá đủ để vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của giải đấu. Ngay lập tức Bwipo bị phạt từ đội tuyển chủ quản Flyquest 1 trận đấu kế tiếp và sẽ quyên góp tiền thưởng từ giải đấu của anh chàng để hỗ trợ những vận động viên nữ :

Với những gì đang diễn ra vài ngày qua, Bwipo đang dần dần trở thành phản diện của LMHT phương Tây khi anh chàng này chứng tỏ mình khá nhỏ nhen và có phần xấu tính.