LMHT: Khi Bengi ra đi Woft rất thất vọng, Bang vì quá nhớ đồng đội đã khóc ướt hết cả giường

Trong cuộc phỏng vấn ngắn mới đây, xạ thủ số 1 thế giới SKT T1 Bang đã chia sẽ những thông tin chưa bao giờ hé lộ nhất là câu chuyện "cánh tay phải của chúa" dứt áo ra đi.

Xạ thủ số 1 thế giới Bang đã chia sẽ với các phóng viên của trang báo thể thao điện tử có tiếng Fomos về cuộc đời cũng như sự nghiệp Liên Minh Huyền Thoại của mình, trong đó có những bí mật ít ai biết tới. Đầu tiên là câu chuyện về những đối thủ - những tảng đá ngáng chân SKT trong suốt nhiều năm qua phải kể đến như ROX Tigers và Flash Wolves. 

Bang đã nói về những điểm cao khác nhau trong sự nghiệp của mình, trong các trận bán kết CKTG 2016, SKT và ROX đã dắt nhau vào tới trận đấu cuối cùng, và tại đó SKT đã xuất sắc hạ gục đối thủ của mình để đăng quang 2 năm liên tiếp. Ngoài ROXcòn có một đội tuyển khác thường được đề cập đến với SKT, họ là người tạo nên lịch sử của Đài Loan - Flash Wolves.

FW được mệnh danh là "SKT Killers", vì họ là đội duy nhất thường xuyên đánh bại SKT trong các cuộc thi đấu quốc tế. Bang đã không ngần ngại khi nói về Flash Wolves và sẵn sàng thừa nhận rằng SKT là đội ít điểm hơn FW giai đoạn hiện tại ."Thay vì nói rằng Flash Wolves có đặc điểm độc đáo của riêng họ, họ đánh bại chúng tôi bởi vì họ tốt hơn các đội khác", Bang nói. "Vào thời điểm đó, thật công bằng khi nói rằng họ tốt hơn chúng tôi."

SKT đã có một cú sốc đáng kể sau khi giành chức vô địch thế giới năm ngoái, vì cựu tuyển thủ đi rừng Bae "Bengi" Seong-ung chia tay với đội. Là một thành viên của tổ chức từ năm 2013 và đồng đội của Bang kể từ năm 2014, sự ra đi của Bengi là một cú đánh lớn không chỉ đối với người hâm mộ mà còn với cá nhân của Bang. Khi anh nghe tin tức, anh thừa nhận đã làm nó khá khó khăn.

"Tôi cũng rất buồn vì Bengi và Duke (Lee Ho Seong) sẽ rời đi," anh nói. "Tôi không thể diễn tả bằng lời vì vậy tôi đã đăng lời bài hát lên Twitter. Tôi rất buồn khi MaRin (Jang Gyeong-hwan) và Easyhoon (Lee Ji Hoon) đã rời đi vào năm 2015, và tôi cảm thấy tồi tệ hơn khi Bengi sắp rời đi. Wolf cũng rất thất vọng, và tôi nhớ đã khóc rất nhiều dưới lớp phủ giường của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi thậm chí còn buồn hơn vì tôi dựa vào anh ta và sống với anh ấy trong một thời gian dài. Kể từ đó, tôi đã không khóc."

Mới đây anh cũng dính vào vụ lùm xùm khi đả kích người xem stream vào hồi tháng 2 năm nay nhưng với phong cách chuyên nghiệp của xạ thủ hàng đầu thế giới, Bang nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi tới người hâm mộ và nghiêm túc chấn chỉnh hành vi của mình sau vạ miệng. "Tôi là một chuyên gia trước khi tôi là một cá nhân streamer," Bang cho hay. "Không dễ gì để cân bằng cả hai. Các phiên bản của tôi trước khi chỉ bày tỏ những gì làm tôi đau lúc đó, nhưng tôi bây giờ streaming trong khi nghĩ rằng tôi không nên làm tổn thương người khác bởi vì tôi đã bị thương. "