Trong giai đoạn cuối tuần vừa rồi, T1 đã chào đón đối thủ đang xếp dưới bảng là DNF và không có gì quá lạ khi đội tuyển này đã có gọn 2 trận thắng để giữ vững vị trí của mình trong top 3 BXH hiện tại.
Đáng nói là trong ván 2 của series này, bên phía DNF đã có lựa chọn khá dị cho vị trí đi rừng là Pyosik dùng vị tướng Trundle pick trước để đối đầu với đội hình giữ khoảng cách tốt (và không có tank) bên phía T1. Kết hợp cùng vị tướng Sion ở đường trên của Dudu thì bên phía DNF đã có một dàn chắn rất tốt.
Dùng một đội hình có vẻ khó vận hành hơn nhiều, T1 đã có khoảng thời gian đầu khá vất vả khi 2 lựa chọn “cục súc” bên DNF liên tục ăn mạng và dồn ép đối phương. May mắn thay là một pha setup giao tranh đẹp ở cuối game đã giúp T1 bắt chết các chủ lực của DNF trước và sau đó khoan tank còn lại, rồi đẩy thẳng vào trụ đối phương để giành chiến thắng vất vả sau gần 45 phút thi đấu.

Bên phía DNF đã lựa chọn dị nhưng vận hành rất tốt, bản thân Oner sau game đấu đã thừa nhận trong phỏng vấn là bên phía DNF đã bắt bài T1 trong khâu cấm chọn.

Bản thân Oner sau trận đấu cũng thừa nhận là cả đội đã bị bắt bài ngay từ khâu cấm chọn trong một bài phỏng vấn cùng Osen :
“DNF cuối bảng nhưng tôi nghĩ khi họ thi đấu với 200% khả năng, họ hoàn toàn có thể đánh bại bất kỳ đội nào. Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ cho lựa chọn Viktor, như combo Nocturne – Orianna. Nhưng khi đối phương sử dụng Sion và Trundle, chúng tôi thực sự nghĩ rằng mình đã bị bắt bài, bị khắc chế. Việc chọn Nidalee chỉ mang tính tình huống vì chúng tôi muốn ép đối phương vào thế 4v4. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn khi đánh giá thấp họ”.
Quả thật, chẳng ai có thể ngờ rằng đội hình 2 bị thịt của DNF lại hiệu quả đến vậy trong các giao tranh với T1 và họ hoàn toàn có thể từ từ ép ngộp đội tuyển thủ này, nếu như không nhờ sự xuất sắc trong pha setup combat cuối game thì T1 có thể sẽ phải bước đến ván 3 đầy bất ngờ rồi.