LMHT: Ông lớn SSG bị cộng đồng LMHT Hàn Quốc ném đá tơi bời sau thất bại trước RNG

Tuy bước vào vòng trong của kỳ Chung Kế Thế Giớ năm nay nhưng dường như SSG đã tự đặt mình vào tình thế không thể khó hơn.

Như các bạn đã biết, ngày thi đấu lượt về của bảng C kỳ CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2017 đã khép lại và đại diện của Hàn Quốc Samsung Galaxy cũng đã thành công tiếp bước người anh em đồng hương Longzhu vào vòng tứ kết. Chỉ khác một chút là họ cán đích ở vị trí thứ 2, vị trí mà có thể rất khác với tiên liệu của nhiều người đối với một đội Hàn Quốc. Điều này cũng có nghĩa là SSG hoàn toàn có khả năng phải đối mặt với SKT hay LZ ở ngay vòng 8 đội, và kịch bản 3 đội Hàn Quốc xuất hiện ở bán kết mà nhiều người trông đợi trước thềm CKTG có thể chỉ là một câu nói hư vô.

Và sau đây là phản ứng của cộng đồng LMHT Hàn Quốc sau thất bại của SSG trước đội tuyển Thiên Triều RNG cách đây ít giờ: 

Làm thế nào mà EDG lại có thể trở thành hạt giống số 1 khi RNG thi đấu như thế này vậy?

  • Chắc RNG thi đấu tệ trong trận chung kết.
  • EDG đang giấu bài để đến với CKTG ấy mà.

Tôi không nghĩ các tuyển thủ SSG đang thi đấu đúng phong độ... Ruler vừa tiến đến Galio và "tèo".

  • RNG đã chơi tốt nhưng tôi thật sự mong là SSG hãy luyện tập thật chuẩn xác. Họ thậm chí còn không giết được Janna ở mid. Mọi thứ đang sụp đổ rồi.

Tôi khá là nhớ KT

  • Là một fan KT, tôi không thích những bình luận kiểu này.
  • Ý thánh là KT mà đã thua 3-0 trước SSG ấy hả?
  • Tôi không thích KT cho lắm nhưng tôi thực sự nhớ họ. Ít nhất họ luôn rất mạnh trước các đội Trung Quốc. Bọn họ vừa mới thua vòng loại khu vực mà...
  • Tôi đồng ý là KT rất mạnh khi đánh với các đội nước ngoài. Với các đội Trung thì còn ghê nữa. Nhưng mà họ thua thì là lỗi của họ thôi. Bình thường họ vẫn thắng SSG còn gì, nhưng lần đó họ lại để thua.
  • Nếu SSG cứ đánh hay như cái hồi vòng loại khu vực thì chúng ta còn bàn tán như vậy làm gì. Vấn đề là họ đã không còn như ngày hôm qua.

Tôi không chắc Varus có phải vị tướng mạnh vào thời điểm bây giờ hay không

  • Mọi người đều có thể chạy trừ Varus, nên anh ta không làm được gì nhiều lắm.
  • PraY chơi Varus vẫn đỉnh đấy thôi. Vấn đề là sự khác biệt ở kỹ năng.

Vậy là sẽ có nội chiến ở vòng tứ kết à? RNG làm cho CKTG năm nay thú vị quá!

  • Tôi cứ lo là sẽ lại có 3 đội Hàn ở bán kết nhưng mà RNG đã làm tốt quá, đặc biệt là Uzi.

Một người nào đó trên stream của Smeb bảo rằng màn trình diễn của SSG là nỗi thất vọng của Hàn Quốc. Xong anh ý rep lại là "Bóng đá mới là nỗi thất vọng của nước chúng ta" LOL

  • Cạn lời. Bóng đá thì quá là... Chuẩn thế còn gì. Chúng ta cần phải phản ánh đúng chứ. Ranking của Hàn Quốc về Esports cao vậy cơ mà. SSG vào tứ kết nhưng họ đơn giản chỉ là "vượt qua" thôi Tôi còn chả mong đợi gì ở họ nên cũng chả điên máu mấy.

Samsung = Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc

  • Bóng đá Hàn Quốc còn tệ hơn cả "thảm họa".
  • Tôi thì chỉ ước nền bóng đá nước nhà được như Samsung...
  • Đừng có ném đá SSG nữa. Nếu mang kết quả của họ áp vào bóng đá thì đội tuyển nước ta phải vào được vòng 16 đội.
  • Bóng đá nước mình mà ở tầm Samsung thì có mà đánh ngang mấy đội châu Âu à?
  • Cảm xúc tồi tệ với cả 2 (nền thể thao). Khi chúng ta cứ nghĩ họ qua ngon ơ thì họ tèo. Họ có bóng trong chân mà không có kỹ thuật để chuyền và chạy đi...

Mata chắc phải buồn lắm. Anh ấy đã cống hiến mọi thứ cho RNG. Sau đấy anh ấy đến KT... KT thì bị SSG đánh bại còn RNG lại đánh bại SSG ở CKTG. Tôi tự hỏi không biết anh ấy cảm thấy thế nào khi đội tuyển cũ của mình đánh bại SSG?

  • Thím có chắc là Mata đã bỏ rơi RNG để đến KT không?
  • Đấy là những gì tôi nghe nói. Anh ấy được đề nghị những khoản rất tốt ở RNG nhưng vẫn bỏ họ để quay về LCK.
  • Nhưng mà dù sao đấy là quyết định của anh ấy mà.
  • Mata là một người giàu kinh nghiệm, anh ấy hiểu ai sẽ là người chiến thắng và thất bại. Dù sao đâu có nghĩa là RNG sẽ vô địch thế giới chỉ vì họ đánh bại SSG? Nếu họ đến được tứ kết thì cũng giống với năm ngoái thôi mà.
  • Đáng lẽ họ nên giữ anh ấy lại bên cạnh Uzi. Chỉ có anh ấy mới là người đủ tốt với Uzi.

Không khí của buổi họp báo hôm nay với SSG cũng khá tệ, đặc biệt có thể nhận thấy rõ nhất điều này ở Crown. Các bài báo về SSG trên Naver hôm nay cũng nhận về vô vàn chỉ trích và phản ứng rất tiêu cực, nhẹ thì chửi bới lỗi lầm của các thành viên, nặng thì cho rằng SSG không xứng là đội tuyển đại diện Hàn Quốc, "nỗi nhục quốc thể", thực lực quá kém cỏi so với 2 đội còn lại.

CKTG 2015, điều tương tự cũng từng xảy ra khi KT và KOO Tigers đụng độ nhau ngay ở tứ kết. Những chàng trai Tigers năm ấy cũng đã nhận lấy vô số gạch đá từ chính những khán giả quê nhà. Nhưng điều thần kỳ là họ đã có thể vượt qua những áp lực khổng lồ ấy để đi một mạch tới trận chung kết.

Mong rằng các chàng trai SSG cũng hãy "chân cứng đá mềm", giữ vững tinh thần và tập trung cải thiện sức mạnh của bản thân để thể hiện một cách tốt nhất trong vòng đấu sắp tới.