LMHT: SKT Wolf đã có thời xin 10 cô giáo cho phép mình ngủ trên lớp vì luyện tập

Lee ‘Wolf’ Jae-wan, sinh ngày 9.9.1996, quốc tịch Hàn Quốc, hiện đang chơi ở vị trí Hỗ Trợ của đội tuyển SKT T1. Và hôm nay cũng chính là sinh nhật của chàng game thủ đáng yêu nhà SKT này. Tin Hot Liên Minh Huyền Thoại: Cảnh giới tối cao nhất của người chơi ZED là đây! Tin Hot Những pha Dịch Chuyển nhiều chất xám nhất trong Liên Minh Huyền Thoại (IQ 200) Tin Hot Liên Minh Huyền Thoại: Một ‘huyền thoại’ mới bắt đầu nhen nhóm – Longzhu Khan

Những ngày đầu thi đấu chuyên nghiệp của Wolf tỏ ra khá đáng quên bởi người hâm mộ, nhất là những người hâm mộ nền Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc ở Phương Tây, đều không đánh giá cao anh. Tuy nhiên, chẳng phải ngẫu nhiên mà Wolf trở thành một thành viên kì cựu thuộc nhà SKT và cho đến khi 2 đội SKT T1S và K nhập làm một, cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà SKT T1 hiện tại có danh tiếng lừng lẫy khắp nơi. Tất cả chính là nhờ một phần vào tài năng ít người biết đến của Wolf.



Cũng như rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, Wolf đã nuôi dưỡng giấc mơ này từ thuở còn đi học. Cậu từng chia sẻ với PV Inven năm 2016 rằng: “Hồi còn học cấp 2, khi điểm số soloQ tăng dần thì tôi đã gặp được rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp. Đó cũng là khi tôi tự nhiên ấp ủ cho mình giấc mơ trở thành game thủ.”

Wolf kể rằng khi có dịp phải làm một bài thuyết trình về nghề nghiệp mơ ước trong tương lai, cậu đã làm cả một bài PowerPoint vô cùng kỳ công để thuyết minh về ước mơ đó, cũng như hình mẫu game thủ cậu mong muốn trở thành. Sau đó, cậu thậm chí còn đi gặp cả 10 giáo viên trong lớp để thuyết phục họ hãy cho phép cậu… ngủ trong giờ vì ban đêm cậu phải dành thời gian để luyện tập: “Có lẽ do tôi quá thật lòng nên có đến 6/10 giáo viên đã đồng ý với tôi. Cô giáo Tiếng Anh có lẽ là người đáng nhớ nhất. Cứ mỗi khi cô vào lớp là sẽ nói với tôi: “Này tuyển thủ chuyên nghiệp, em có thể đi ngủ rồi đó!””



Đối với các fan hâm mộ, hình ảnh của Wolf luôn hiện lên như một thủ lĩnh tinh thần. Cậu cười nói rất nhiều, thường xuyên pha trò khi phỏng vấn, lại rất tích cực nói chuyện với các fan trên mạng xã hội. Thế nhưng tận sâu bên trong lại không hoàn toàn như thế.

“Tôi thỉnh thoảng lại cảm thấy rằng mình thường phải đeo một chiếc mặt nạ. Tôi muốn sống như Lee Jae Wan, nhưng hiện giờ dường như tôi phải sống với hình ảnh của Wolf. Tôi không nghĩ tôi hợp làm một tuyển thủ chuyên nghiệp. Sau khi giải nghệ, tôi muốn thử sức làm BLV. Nếu không theo đuổi eSports, tôi muốn làm bác sĩ tâm lý hoặc giáo viên – giấc mơ khi tôi còn bé.”

Có ai thấy mắt Wolf đâu không?

Có thể nói, Wolf chính là tuyển thủ đầy tin cậy đã góp phần làm nên SKT ngày hôm nay. Trong đội tuyển, anh chính là chỗ dựa đầy vững chãi, là người luôn hỗ trợ cả đội tuyển từ phía sau đầy thầm lặng: “Nếu như SKT T1 là Trái Đất này, tôi chỉ muốn nói rằng mình giống như Mặt trăng kia. Tất nhiên vào ban ngày, nó chỉ là vật thể vô hình khi Mặt trời chiếu sáng. Nhưng nó vẫn luôn tồn tại trên bầu trời. Thật mong các bạn có thể nghĩ về tôi như hình ảnh đó.”

Chúc mừng sinh nhật SKT Wolf ^_^