Loạt sai lầm của thượng tầng vẫn ảnh hưởng nặng đến T1
Có một sự trùng hợp (có lẽ là) ngẫu nhiên đầy thú vị, chính là trận đấu mở ra giai đoạn đen tối của Gumayusi ở mùa giải 2025 chính là cuộc đối đầu Dplus KIA ở LCK Cup 2025. Với những cấm chọn độc đáo, DK khi đó đã đánh bại T1 với tỉ số 2-1. Và lần tái ngộ này cũng đã kết thúc với tỉ số 2-1 nhưng chiến thắng đã thuộc về T1. Chỉ có điều, tác động từ những sai lầm của thượng tầng vẫn khiến nhà vô địch CKTG 2024 gặp khó.

Sai lầm của Gumayusi khiến T1 suýt nữa trả giá.
Sự nỗ lực của Gumayusi là chuyện ai cũng thấy rõ nhưng anh cũng bị áp lực và dẫn đến những quyết định có phần vội vàng. Rõ ràng, hơn ai hết, Gumayusi khát khao chứng tỏ và điều này là tốt. Nhưng chính khát khao này cũng tạo một áp lực cho Xạ Thủ nhà T1. Bằng chứng là trong cả 3 ván, Gumayusi đều có ít nhất 1 tình huống mắc lỗi nguy hiểm. Rất may cho anh là sau đó cả đội đều thi đấu tốt và bảo toàn chiến thắng.
Kế đến, chính là màn thể hiện của Doran hay Keria, Faker. Trong cả 3 ván, có lẽ Faker thi đấu tốt nhất là ở ván 1 và từ giữa đến cuối ván 3 còn ván 2 chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ "thảm họa". Cả Doran cũng chỉ thực sự thi đấu ổn nhất khi được sử dụng các vị tướng thực sự đủ cứng cáp. Trong khi đó, Keria cũng hạn chế di chuyển hơn - yếu tố đã tạo nên những đột biến cho T1 trước đây.

Chính Faker cũng có trận đấu không thực sự max ping.
T1 cần thêm thời gian để thực sự quay lại guồng
Tuy rằng đã chiến thắng DK, nhưng không ai có thể biết được T1 đã "chịu" chốt sổ đội hình và thi đấu cố định 5 tuyển thủ xuyên suốt hay chưa. Có lẽ chính các tuyển thủ cũng không thể biết được. Nhưng kể cả khi T1 chốt đội hình, họ cũng cần thời gian để thực sự ổn định.
Hơn nữa, T1 đang đi chậm hơn tất cả các đội khác gần nửa mùa giải. Và nếu vẫn nuôi hy vọng giành suất dự MSI 2025, họ phải tăng tốc hơn nữa. Để làm điều này, đầu tiên là sự ổn định và kế đến, chính là các tuyển thủ lấy lại phong độ vốn có đã từng giúp họ giành danh hiệu vào mùa giải năm 2024 mới vừa qua.