LZ Khan: "Tôi vui vì chúng tôi không phải đối đầu với đội Hàn Quốc nào tại Vòng bảng"

Người đi đường trên của Longzhu đã có những chia sẻ trước khi Vòng bảng Chung kết thế giới 2017 được diễn ra.

Longzhu Gaming tham dự Chung kết thế giới 2017 với cương vị là đội hạt giống số 1 khu vực LCK Hàn Quốc. Trước đó, Fnatic đã được xếp vào Bảng B với 3 đội tuyển đợi sẵn trong đó có Việt Nam là: Immortals, GIGABYTE MarinesLongzhu Gaming. Để cho ngày thi đấu Vòng bảng chính thức bắt đầu 5/10 tới đây, Longzhu cùng 2 đội tuyển SKT T1 và Samsung Galaxy đã cùng nhau lên đường tới Trung Quốc vào sáng hôm qua ngày 2/10.

LZ Khan: Tôi vui vì chúng tôi không phải đối đầu với đội Hàn Quốc nào tại Vòng bảng

Đảm nhiệm vị trí đường trên của Longzhu Gaming, Khan đã có những chia sẻ tại sân bay với Inven về chuyến đi này cũng như 1 vài thông tin liên quan:

Bạn trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Tình hình sức khoẻ hiện tại của bạn thế nào?

Tôi cảm thấy ổn tuy nhiên tôi vẫn không thể ngủ được nhiều vì có đôi chút lo lắng. Và hiện tại cũng là buổi sáng nên trông tôi cũng có chút mệt mỏi.

Bạn có cảm thấy thực sự ổn không vậy?

Vâng, tôi không sao. Tôi vẫn còn sống mà (Cười)

Đây là lần đầu tiên bạn tham dự Chung kết Thế giới, bạn cảm thấy thế nào về điều này?

Tôi cảm thấy rất vui khi có cơ hội thể hiện mình ở một giải đấu lớn như vậy. Tôi rất tự hào và tôi cũng không nói dối khi đang cố gắng để tận hưởng nó đây!

Bạn có cảm thấy hài lòng với các bảng đấu không? Những người đồng đội của bạn thì cho rằng nó rất là hoàn hảo.

Tôi không biết nó có phải là hoàn hảo không. Nhiều khi cũng không quan trọng việc có lọt vào một bảng đấu dễ dàng hay không, tôi chỉ vui vì chúng tôi không phải đối đầu với một đội tuyển Hàn Quốc nào ở Vòng bảng.

LZ Khan: Tôi vui vì chúng tôi không phải đối đầu với đội Hàn Quốc nào tại Vòng bảng

 

Bạn đã từng có thời gian sống và thi đấu tại Trung Quốc, bạn có thích đồ ăn Trung Quốc không?

Miễn là nó không có vị quá mạnh là được, tôi thường ăn hầu hết mọi thứ vì vậy tôi không nghĩ mình sẽ gặp vấn đề gì liên quan đến thực phẩm cả.

Trong kỳ nghỉ Chuseok (ngày Tết Trung Thu của người Hàn Quốc), bạn đã về thăm gia đình ở Jeju chưa?

Thật buồn là tôi chưa thể làm điều đó. Tôi đã quyết định sẽ không về Jeju cho tới khi kết thúc Chung kết Thế giới. Tôi đã không về đó khoảng 4 – 5 tháng rồi kể từ khi giải mùa Hè bắt đầu. Tôi hi vọng mình có thể về quê với một kết quả tốt ở Chung kết Thế giới năm nay.

Bạn còn điều gì muốn nói với những người hâm mộ không?

Chúng tôi đã nắm bắt được cơ hội của mình để có thể góp mặt tại Chung kết Thế giới. Như một đội tuyển đại diện cho khu vực Hàn Quốc, tôi muốn tiếp tục gặt hái được những thành quả tốt ở giải đấu sắp tới. Chúc mọi người sẽ có một kỳ nghỉ Chuseok vui vẻ và cảm ơn các bạn rất nhiều.