Trên thực tế việc cô nàng hú hét như trong những bộ phim dành cho người lớn khiến nhiều người cảm thấy bức xúc thì rõ ràng là có thể thông cảm được. Việc hâm mộ ai đó hoặc bộc lộ cảm xúc trước những pha xử lí đẹp của các tuyển thủ là hết sức bình thường ở các cổ động viên, ở cô gái này thì có chăng cũng chỉ là "hét hơi thiếu tế nhị" mà thôi. Ngay bản thân cô nàng sau khi sự việc diễn ra căng thẳng cũng đã có lời xin lỗi và hứa sẽ kiềm chế hơn ở các trận đấu sau.
clip thu được đoạn tiếng hò hét của cô gái khiến nhiều fan ngoại quốc lên tiếng
Nhưng đáng trách nhất có lẽ là cái cách hàng nghìn cổ động viên Việt Nam thiếu ý thức hùa nhau ấn dislike trên kênh LoL Esports vì VETV chậm phát sóng MSI 2019 Play-in trong ngày thi đấu thứ 2. Dẫu vẫn biết lỗi là do VETV bắt họ phải chờ đợi nhưng thay vì những cách góp ý mang tính xây dựng hoặc ý kiến một cách tế nhị hơn thì những người này lại kéo nhau sang kênh LoL Esports "xem nhờ" đã vậy còn kêu gọi nhau dislike với lí do "không thích nghe bình luận tiếng anh".
Cùng với cách hâm mộ vô lối khi làm loạn kênh chat chung của giải đấu, việc các "trẻ trâu" Việt hò nhau dislike có lẽ cũng vẫn chưa phải điểm dừng cho các hành động phá hoại hình ảnh cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Thậm chí các "người hâm mộ tự phong" này còn kéo nhau vào trang cá nhân của các tuyển thủ gây rối, điển hình nhất có lẽ là vụ facebook Faker bị các cmt khiếm nhã, thiếu học thức làm loạn những ngày qua.
những cmt khiếm nhã, thô tục xuất hiện trên facebook Faker
Vậy đó, liệu cô nàng hâm mộ thái quá đáng trách hơn hay những "con sâu" nêu trên đáng trách hơn? Hiện tại không cách nào để ngăn cản những thành phần phá hoại bộ mặt cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt như vậy chỉ mong các bạn "trâu" mau lớn hơn mà biết dùng não hơn mà thôi.