LCK Cup là một giải đấu hoàn toàn mới nhằm mục đích vượt qua các mùa giải thông thường một cách nhanh chóng. Hiện tại, Liên Minh Huyền Thoại có 3 giải đấu quốc tế lớn, 4 giải nếu tính luôn cả Esports World Cup, vì thế việc vượt qua các mùa giải đầu tiên một cách nhanh chóng là điều cần thiết.
Tuy nhiên, cách mà LCK lựa chọn đội tham dự giải đấu lớn đầu tiên của LMHT lại gây ra nhiều tranh cãi. Trong khi T1 vẫn sẽ tham gia vào cuộc đua này nếu họ đánh bại HLE, thì những thay đổi trong thể thức thi đấu mới đã dẫn đến việc 1 trong 2 đội này phải chiến đấu để loại trừ nhau.
Kết quả là, T1 đã bị loại khỏi cuộc đua từ rất sớm dù họ đang là đương kim vô địch CKTG 2 năm liền. Từ đó, cộng đồng đã cực kỳ phẫn nộ về màn ở nhà xem giải của T1. Nói một cách ngắn gọn, thể thức mới của LCK Cup đã khiến T1 bị kẹt ở bảng thua mặc dù là một trong những đội tuyển có thành tích tốt nhất, và họ được xếp ở vị trí hiện tại hoàn toàn do những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.
Trừ khi T1 có một chuỗi trận hoàn hảo, không để thua ván nào trong suốt tất cả các cặp trận, nếu không họ sẽ không thể thay đổi được kết quả của vòng đấu và kiếm được suất đi tiếp. Đơn giản mà nói, phản ứng của người hâm mộ T1 là có thể hiểu được. Nhiều người đã gọi thể thức mới là “sự ô nhục” khi tạo điều kiện cho các đội yếu hơn dễ dàng tiến sâu vào vòng trong.
“Đây là thể thức tệ nhất và bất công nhất mà tôi từng thấy trong thể thao điện tử”, nhà sáng lập của H2K - Rich nhận xét.
Streamer Feviknight nói rằng: “Giờ đây chúng ta không có T1 thi đấu trên sân khấu cho đến tháng 4 vì họ đã thua một trận BO5, WTF”.
Tệ hơn nữa, T1 phải đối đầu với Zeus ngay sau khi tuyển thủ này rời T1 để đến với HLE. Và rồi, màn trình diễn xuất sắc của Zeus trong ván 5 đã thêm dầu vào lửa cho sự bất công mà T1 đang phải chịu. Thất bại này cũng đồng nghĩa với việc Faker sẽ không tham dự First Stand đầu tiên, một giải đấu LMHT quốc tế hoàn toàn mới, nơi các đội tuyển mạnh nhất thế giới tụ họp với nhau để khởi đầu cho một mùa giải mới.