Phía Zeus tiếp tục "khơi" lại drama với T1
Như đã biết, cách đây vài ngày, đại diện T1 là COO Josh đã đăng đàn và có những chia sẻ xoay quanh các drama nổi cộm từ mùa chuyển nhượng cuối năm 2024 đến nay. Trong đó, tất nhiên đáng quan tâm nhất là vụ việc của Zeus và tiếp theo là việc đưa Gumayusi lên băng ghế dự bị. COO Josh đã gửi lời xin lỗi đến Zeus và gia đình vì những drama đã (gián tiếp hoặc trực tiếp) gây ra cho anh từ sau kỳ chuyển nhượng ồn ào đến nay. Tuy nhiên, thay vì để vụ việc dần chìm vào quên lãng, mới đây, phía Zeus lại "phản pháo".

Phía T1 đã lên tiếng về vụ việc của Zeus hồi tuần trước.
Theo đó, phía The Play lại tiếp tục có các bài đăng ám chỉ họ có đầy đủ bằng chứng để phản bác tất cả tuyên bố của phía T1 về vấn đề lương thưởng của Zeus. Những bài đăng này được cho là hướng về phát biểu của COO T1 trong tuyên bố "lương của Zeus vẫn được giữ nguyên nhưng khoản thưởng sẽ tùy thuộc thành tích để đảm bảo công bằng tài chính và luật trần lương". Tuy nhiên, phía The Play nhất mực khẳng định T1 giảm lương tuyển thủ sinh năm 2004.

Nhưng phía Zeus lại "chưa muốn dừng" mà tiếp tục phản pháo.
Nhưng phía đại diện có thực sự "nghĩ cho Zeus" trong vụ việc với T1?
Đầu tiên, ở thời điểm hiện tại, chắc chắn ai cũng đã rõ riêng về phần tuyển thủ Zeus, anh hoàn toàn vô tội trong vụ việc này. Đồng thời, phía T1 cũng đã gửi lời xin lỗi và Zeus cũng đã yên ổn ở bên HLE. Coi như mọi việc đã có thể chấm dứt ngay từ thời điểm COO Josh gửi lời xin lỗi. Bởi lẽ, không bên nào có thể đưa sự việc đi xa hơn nữa hay có cách giải quyết tốt hơn nữa.
Thế nhưng, thay vì vậy, The Play lại hết lần này đến lần khác khẳng định "có bằng chứng nhưng không tiện tung ra công khai". Tất nhiên, lý do của họ cũng vô cùng hợp lý. Nhưng rõ ràng, nếu đã không thể tung ra, và đại diện cho Zeus, việc The Play khẳng định như vậy sẽ chỉ khiến cộng đồng LMHT thêm mù mờ, và hoàn toàn có thể có những phản hồi tiêu cực hướng về Zeus.

Có thật sự phía The Play đang làm điều tốt cho Zeus?.
Rõ ràng, trong toàn bộ vụ việc, nếu cả hai bên cùng xử lý chuyên nghiệp hơn, sẽ không có ai bị ảnh hưởng. Để rồi cuối cùng, chỉ có "nạn nhân" là Zeus mà thôi.