Huấn luyện viên trưởng của SKT – Kim “kkOma” Jeong-kyun không giấu được vẻ vui mừng. “Toàn đội, người chơi cũng như đội ngũ huấn luyện… chúng tôi đã có nhiều khó khăn khi kết quả của team ở giai đoạn đầu mùa giải không được tốt. Mặc dù thế, fan hâm mộ không ngần ngại mà tiếp tục ủng hộ và tin tưởng chúng tôi. Tôi nghĩ rằng fan không khỏi thất vọng khi chúng tôi gặp chuỗi thua, nhưng chính những sự động viên của người hâm mộ khiến chúng tôi có được ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng hết mình để cảm ơn người hâm mộ!

Một tin “hơi buồn” với các fan girl của vị HLV điển trai, kkOma thông báo mình sắp kết hôn. “Tôi muốn nói với hôn thê của tôi rằng anh yêu em rất nhiều” – những lời có cánh càng có ý nghĩa hơn trong ngày vui chiến thắng.
Tiếp theo là ngôi sao đường trên Kim “Khan” Dong-ha: ” Đây là danh hiệu Vô địch thứ 4 của tôi. Vì tôi muốn có càng nhiều danh hiệu trong sự nghiệp của tôi càng tốt, nên tôi cảm thấy rất vui khi sự nghiệp của tôi đang đi lên và càng ngày càng được công nhận như là một người chơi chuyên nghiệp xuất sắc. Khi tôi bị Doran hạ gục, tôi bối rối không biết đây là thiên đường hay địa ngục nữa, nhưng mà chúng tôi đã thắng rồi, quả thật ngày thi đấu hôm nay là thiên đường!”

Người đi rừng tạo rất nhiều đột biến ngày hôm nay là Kim “Clid” Tae-min đã đoạt giải MVP có nhiều chia sẻ rất tự hào: “Chúng tôi đã thắng cả mùa xuân và mùa hè năm nay. Lý do mà nhiều người gọi tôi là “bảo bối của SKT” là do đồng đội của tôi đấy! Thẳng thắn mà nói, hôm nay đáng lẽ chúng tôi có thể thắng 3 – 0, nhưng team phải chơi thêm một trận nữa do lỗi của tôi. Cơ mà tôi vẫn rất vui vì cuối cùng chúng tôi vẫn thắng”.

Nói về người chơi hỗ trợ với pha cướp baron thót tim Lee “Effort” Sang-ho, anh cho rằng “Tôi quả đó toang rồi, may mà Effort ăn được con baron nên chúng tôi mới thắng được. Effort đã làm được một điều to lớn ngày hôm nay”. Anh cũng không quên đặt hi vọng nhiều vào CKTG năm nay: “Mặc dù chúng tôi thắng cả mùa giải Xuân và Hè, nhưng tôi vẫn chưa có chức Vô địch thế giới nào. Tôi sẽ cố gắng thắng cúp trong năm nay!”
Huyền thoại Lee “Faker” Sang-hyeok lên tiếng tiếp theo: “Tôi muốn đưa tới cho người hâm mộ những màn trình diễn thu hút nhất. Tôi rất vui vì mình đã vô địch” Khi trả lời câu hỏi hài hước về việc Effort luôn cố bảo mọi người phá nhà chính, Faker nói “mọi người nghĩ là mỗi Effort thích đập nhà chính, nhưng thực ra tôi cũng thích lắm!”
Anh tiếp tục bằng màn “chấm điểm” đồng đội và một vài nhận xét về CKTG. “Vì mọi người làm khá tốt trong ngày hôm nay, tôi chấm đồng đội của tôi 9.1/10. Tôi sẽ cố gắng ddeeer đồng đội có được những màn trình diễn 10/10 tại chung kết thế giới. Tôi cũng rất muốn trả thù G2 vì đã để thua họ ở bán kết… Lần này, tôi sẽ báo thù đó!”
Xạ thủ MVP của SKT – Park “Teddy” Jin-seong là người trả lời phỏng vấn tiếp theo. Anh chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi chúng tôi có được chức vô địch này”. Anh thể hiện sự tự tin vào màn thể hiện của đường dưới của mình và Effort: “Viper và Lehends là nững người chơi tốt, nhưng tôi nghĩ là Effort và tôi chơi tốt hơn. Cả đội hình chúng tôi đều tốt nên chúng tôi chơi với tâm thế rất thoải mái”. Đối với CKTG, anh cho rằng: “Chúng tôi không thể chơi đủ tốt ở MSI… Lần này, tôi sẽ nỗ lực thật nhiều để có được những màn trình diễn tốt hơn”.

Hỗ trợ trẻ tuổi Effort chia sẻ: “Đây là lần thi đấu đầu tiên trong trận Chung kết của tôi. Có thể bởi vì sức nặng của các trận đấu hôm nay, chúng tôi đều tập trung để end game hôm nay, và chúng tôi cảm thấy rất hài lòng với điều này. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể thắng cho đến khi đập xong nhà chính. Nhà chính nổ tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù gì LOL cũng là game phá nhà mà!”.

Anh không quên cảm ơn đồng đội của mình: “Tôi có được chiến thắng này là do sự giúp đỡ của đồng đội. Ở CKTG, tôi sẽ tập luyện thật nhiều và hứa sẽ có những màn thi đấu thật tín!”

Cuối cùng không thể thiếu người chơi dự bị Cho “Mata” Se-hyeong, anh có nhiều lời khen cho Effort: “Effort là một người chơi rất tốt. Tôi tin rằng anh đã trở thành trái tim của SKT, anh đánh rất tốt trong ngày hôm nay”. Mặc dù không thi đấu trong ngày hôm nay, Mata vẫn rất vững tin: “Đây là chiến thắng thứ 3 trước Griffin của tôi, mặc dù không thi đấu trên sàn, nhưng tôi vẫn cố gắng để hỗ trợ đồng đội của mình. Tôi sẽ cố gắng chuẩn bị hơn để có thể thay thế Effort trong lineup ra quân”.