DN Freecs đã có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Nongshim RedForce vào ngày thi đấu 11/5. Đây là trận thắng đầu tiên của đội ở Vòng Bảng LCK Rounds 1-2, đặc biệt trước đối thủ đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.
Có nhiều điều đáng nói về trận đấu này, từ việc NS xuống phong độ cho tới DNF đã có màn trình diễn xuất sắc trên nhiều vị trí. Trong buổi phỏng vấn sau trận, người Đi Rừng Pyosik đã hé lộ phần nào nguyên nhân giúp DNF có thể thay đổi lối chơi và giành chiến thắng.

“Vào chiều 10/5, chúng tôi đã có một thất bại thảm hại trong đấu tập. Lúc đó tuyển thủ Life là người đầu tiên lên tiếng, cho rằng toàn đội giao tiếp quá loạn. Cậu ấy đề nghị mọi người nên hạn chế nói lại trong giao tranh, chỉ kêu gọi phép bổ trợ thôi, và chỉ Life với tôi sẽ là người đưa ra những quyết định chính. Ngay sau khi áp dụng điều đó, chúng tôi đã có buổi đấu tập cực kì hiệu quả vào buổi tối, có thể nói là tốt nhất trong vòng 6 tháng qua“, Pyosik chia sẻ.

Thông thường, khi các đội thi đấu kém, các chuyên gia thường chỉ trích với cụm từ “chơi như xếp hạng đơn”. Tuy nhiên, DNF thì ngược lại, họ đã thi đấu tốt hơn khi hành động như ở rank đơn và tập trung vào vai trò của từng ngày, thay vì kêu gọi một cách không có hệ thống.
Theo đó, DNF là tập hợp của những tuyển thủ có khả năng kêu gọi tốt, nhưng không ai trong số họ có đủ kinh nghiệm để thống nhất mọi ý kiến trong trận. Chính vì thế, Pyosik cho rằng việc hạn chế giao tiếp thừa trong giao tranh là điều giúp toàn đội cải thiện được kết quả.
“Tôi cũng không chắc lắm về mọi thứ, nhưng khi thay đổi về mặt hệ thống giao tiếp thì chúng tôi đã chơi tốt hơn. Các đội mạnh mà chúng tôi sắp đối đầu trong tuần sau (Gen.G và HLE) cũng có kiểu giao tiếp như này, tất nhiên là sẽ khác một số chi tiết. Chúng tôi muốn thay đổi tư tưởng, ngay cả khi chúng tôi thua thì cũng phải thua bởi vì đối thủ chơi quá tốt, hơn là việc cảm thấy toàn đội đã thi đấu một cách tệ hại“, Pyosik chốt lời.