Doran tiếp tục có màn "tấu hài" trong rank khi bị một quái rừng khác hạ gục
Ở thời điểm hiện tại, có lẽ dàn sao T1 cũng đã sẵn sàng cho hành trình MSI 2025 và chuẩn bị cho trận ra quân của mình. Dù đối thủ chỉ là một CFO từ APAC - khu vực nhỏ bé của làng LMHT chuyên nghiệp nhưng không vì vậy mà T1 có thể chủ quan. Nhưng mới đây, trong một trận rank ở máy chủ Bắc Mỹ, tuyển thủ Doran với vị tướng Lee Sin Đi Rừng đã lại có một tình huống "dở khóc dở cười" ngay từ đầu trận.

Doran lại có màn "tấu hài" mới
Theo đó, ngay từ những phút đầu trận, có lẽ vì đã tham gia một pha gank nào đó nên Tốc Biến của Doran đã mất và lượng máu còn lại của anh cũng ít ỏi. Nhưng thay vì tấn công vào các mục tiêu dễ chịu hơn hoặc về hồi máu, anh lại khởi đầu vòng rừng với bãi Sói. Nhưng ai cũng biết sát thương của quái rừng này vào đầu trận là rất đáng kể. Và ngay sau đó 1 2 phút, Doran lại bị chính quái Sói này... solokill.
Tất nhiên tình huống này khiến không ít khán giả cũng phải "bó tay" với màn canh sát thương quái rừng của Doran. Còn nhớ, ngay trong trận đấu quan trọng với KT, anh cũng bị Quái Đá solokill vì không canh chuẩn được sát thương của quái rừng này. Nếu sau đó không vì Doran có những màn tỏa sáng liên tiếp giúp T1 đến được Vancouver, có lẽ anh sẽ còn bị "troll" đến hết mùa giải.
- Anh ấy thu thập quái rừng như thu thập đá vô cực vậy
- Sau Quái Đá, anh ấy hấp thụ thêm linh hồn Sói
- Bị Quái Đá hạ gục và tới được MSI. Bị Sói hạ gục và có lẽ Doran và T1 sẽ vô địch đấy

Nhiều khán giả cũng trêu ghẹo anh chàng
Doran là nhân tố tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường bậc nhất T1
Đơn giản vì phong độ của Doran là rất khó đoán. Nếu trong một ngày thi đấu thoải mái, cựu sao HLE đã khiến các đồng đội cũ của mình phải trả giá đắt. Nhưng nếu Doran tụt phong độ hay bị sức ép, anh hoàn toàn có thể để thua ngay cả những trận đấu tưởng chừng dễ dàng. Chính vì vậy, Doran có lẽ là tuyển thủ tiềm ẩn nhiều thách thức nhất của T1 ở thời điểm hiện tại.