SSG CoreJJ: "Nhìn cách SKT T1 trở lại trong từng trận đấu, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ thua thôi"

Hãy xem những phát biểu của CoreJJ sau chiến thắng trước WE và trận tái đấu gặp SKT T1.

Trận chung kết cuối cùng của CKTG 2017 năm nay lại một lần nữa là cuộc đối đầu giữa SK Telecom T1 và Samsung Galaxy, dù cho giải đấu lần này có sự góp mặt của rất nhiều đối thủ nặng ký khác trên toàn thế giới. Bất chấp việc Longzhu Gaming mới giành chức vô địch LCK mùa hè đồng thời thống trị hoàn toàn trong giai đoạn vòng bảng, bất chấp các đội tuyển Châu Âu đã tạo ra sự bất ngờ, và bất chấp luôn cả những thách thức đến từ các đội tuyển Trung Quốc: Team WE và Royal Never Give Up, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì trận chung kết vẫn là cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển Hàn Quốc. Và là trận tái đấu của trận chung kết CKTG 2016 năm ngoái.

Với SSG là sau 4 ván đấu, Samsung đả bại WE 3-1 và ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng. Một kết quả cực kỳ xứng đáng dành cho những nỗ lực của họ trong năm 2017. CoreJJ xứng đáng là người được tôn vinh sau trận đấu với vị tướng Janna, anh chàng này luôn đảm bảo cho đồng đội được an toàn và dẫn dắt họ đến với chiến thắng. Sau trận đấu, CoreJJ đã được mời tham gia phỏng vấn và hãy xem anh chàng này nói gì nhé !

Đầu tiên, bạn cảm thấy thế nào khi một lần nữa lọt vào trân chung kết?

Trước khi lên sân đấu thì tôi không chắc mình nên đặt vé máy bay đi Bắc Kinh hay Seoul nữa. Tôi rất vui khi trận đấu đã diễn ra rất thuận lợi với chúng tôi.

Tại sao các bạn lại cấm chọn như vậy trong ván 1? Ví dụ như đưa cho đối thủ Xayah và Rakan?

Chúng tôi cho họ Xayah và Rakan vì Ruler rất tự tin có thể đánh bại chúng với Tristana. Tuy nhiên, ván đấu đó đã không đi theo kế hoạch và chúng tôi đã để thua. Cả đội đã quên đi ván đấu đó và tiến tới các ván đấu sau.

Thành tích gần đây của bạn rất ấn tượng. Bạn đã giành được MVP trong trận bán kết này. Bản cảm thấy phong độ của mình thế nào?

Tôi chưa bao giờ mất đi sự tự tin trong vai trò hỗ trợ. Tôi là mẫu người luôn tự tin khi thi đấu.

Samsung sẽ tái đấu với SKT trong trận chung kết. Bạn cảm thấy thế nào?

Gặp lại SKT mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Nhìn cách họ trở lại trong từng trận đấu, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ thua thôi. Tôi thực sự tin rằng họ là một đội tuyển mạnh.

Bạn hãy nói một vài lời quyết tâm cho trân chung kết đi.

Năm ngoái, chúng tôi đã đưa SKT đến ván 5 và để thua. Khi nghĩ lại lúc đó, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đã thắng nếu có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn. Khi đó tôi đã nghĩ mình rất nhỏ bé khi đối đầu với họ. Tuy nhiên, năm nay đã khác. Tôi có thể chắc chắn rằng, chúng tôi sẽ đem tất cả những gì mình có để đấu với họ.

Bạn có gì muốn nói với các nhân viên hỗ trợ cho đội không?

Tôi muốn gửi lời cảm ơn cho các nhân viên đã đến đây để hỗ trợ chúng tôi. Đồng đội, huấn luyện viên, các staff nữa. Thực tế là Samsung có thể vào được trân chung kết không chỉ nhờ chúng tôi mà còn có sự đóng góp của tất cả mọi người. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng được kỳ vọng của mọi người với chúng tôi.