Tán gái bất thành, thanh niên trở mặt lăng mạ gái Dota không tiếc lời

Câu chuyện trớ trêu này vẫn đang là chủ đề được đem ra bàn luận, mổ xẻ vô cùng sôi nổi trên cộng đồng Dota2 Community VN.

“Biến căng đét đèn đẹt” này đang gây rất nhiều xôn xao, tranh luận trong cộng đồng Dota2 Community VN khi người yêu của một cô gái quyết định tung những bằng chứng “bóc phốt” thanh niên sau khi tán gái không thành (cô nàng này là một nữ game thủ Dota) đã tỏ ra cay cú, uất hận và có những lời lẽ lăng mạ đến tất cả con gái chơi Dota. Cụ thể, bắt nguồn từ bài đăng của một thành viên khác trong group “Có ai ghét gái Dota như em không?”, thanh niên nickname Hồ Trung Hiếu đã nhảy vào comment rất không khiếm nhã: “Mấy con chơi dota, gọi chung là gái dota rẻ rách + rẻ tiền chết đi được”. Những lời lẽ có phần lăng mạ, động chạm này đã khiến rất nhiều người phải “nóng mắt”, bất bình. Chính chủ thớt còn phải vào bình luận “ghét thôi, không cần thiết phải chửi nhau”, hay một số nhắc nhở “vui thôi đừng vui quán bạn ơi”.

Thế nhưng sự việc còn được đẩy lên cao trào hơn nữa khi một anh chàng nickname Huy Xuân Đào cũng nhảy vào bình luận đó và “bóc phốt”: “Thằng Hồ Hiếu này trước tan người yêu mình mà không thành xong đâm ra uất hận gái dota các bạn ạ, chatlog còn đây”. Ngay lập tức cuộc khẩu chiến giữa 2 anh chàng bắt đầu, kéo theo đó là đội quân hóng hớt vô cùng hùng hậu.

Sau khi chủ nhân “bóc phốt” tung ra được bằng chứng cụ thể đoạn chat giữa anh chàng Hồ Hiếu với cô bạn gái trước đây thì lúc này thanh niên mới dịu giọng và chống chế khi phải nhận về quá nhiều “gạch đá”: “Thôi bỏ đi bro, từ vái năm trước rồi mà” hay “Nhắn tin cho vui trong lúc rảnh rỗi ấy mà. Nói chứ có người này người kia, hihi, gái đánh dota cũng nhiều bạn dễ thương mà”.

Thế nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng lại ở đó, câu chuyện trớ trêu này vẫn đang là chủ đề được đem ra bàn luận, mổ xẻ vô cùng sôi nổi trên cộng đồng Dota2 Community VN. Mặc dù đã bị kick thẳng tay khỏi group nhưng thanh niên số nhọ trên vẫn nhận về hàng rổ “gạch đá” đàn ông mặc váy, tán gái không thành quay ra cay cú, ăn không được thì đạp đổ... Đúng là chỉ một phút thể hiện, cái mồm làm hại cái thân là như thế đấy!