Trở về sau thất bại tại CKTG 2017, xạ thủ của SKT T1 trở thành tấm gương "người tốt việc tốt"

Có lẽ, người bị chỉ trích nhiều nhất trong SKT T1 chính là Bae "Bang" Jun-sik vì những sai lầm và phong độ không tốt.

Như bạn đọc đã biết, tại trận chung kết thế giới 2017 vừa qua, SKT T1 đã chính thức trở thành cựu vương và Samsung Galaxy là những nhà vô địch mới của Liên Minh Huyền Thoại. Sau trận đấu này, SKT T1 đã phải chịu rất nhiều "búa rìu" của dư luận quê nhà. Bên cạnh đó, từ phía fan hâm mộ chân chính thì thất bại này của SKT T1 chỉ là một thử thách, thúc đẩy Faker và động đội cần phải cố gắng hơn nữa trong năm tới.

Trở về sau thất bại tại CKTG 2017, xạ thủ của SKT T1 trở thành tấm gương

Có lẽ, người bị chỉ trích nhiều nhất chính là Bae "Bang" Jun-sik vì những sai lầm và phong độ không tốt. Những tưởng, điều đó sẽ khiến cho Bang suy sụp nhưng không, mới đây một cửa hàng tạp hóa ‘Kangwon-Ilbo’ ở quê nhà của Bang (Kangwon-Do, quận Hong-Chun), đã tiết lộ rằng anh chàng xạ thủ của SKT T1 đã tặng 5000 viên than cho những người cần chúng.

Trở về sau thất bại tại CKTG 2017, xạ thủ của SKT T1 trở thành tấm gương

Đây không phải là lần đầu tiên Bang có những hành động như này mà từ lâu, anh chàng này đã sử dụng một phần tiền thưởng của mình để đóng góp cho cộng đồng. Người em trai của Bang, Bae Min-Sik cũng được biết tới là người thường xuyên quyên góp tiền bạc và ramen cho các hoạt động từ thiện.

Trở về sau thất bại tại CKTG 2017, xạ thủ của SKT T1 trở thành tấm gương

Với những hành động đầy ý nghĩa của mình, Bang và em trai đều nhận được bằng khen từ quê hương. Quận trưởng Hong-Chun, Seung-Rak Noh đã không tiếc lời ngợi khen cho hành động của Bang và em trai: “Cách sẻ chia và quảng bá quê hương của Joon-Sik và Min-Sik thực sự rất tuyệt vời. Để Joon-Sik có thể tiếp tục vươn cao hơn trong vai trò của một tuyển thủ chuyên nghiêp, quận chúng tôi sẽ luôn cổ vũ cậu ấy .”