Thi đấu 4 năm ở LPL, tuy có thể nghe và nói tiếng Trung thông thạo nhưng SofM vẫn chưa thể đọc viết tốt ngôn ngữ này. Điều đó trở thành thử thách thật sự mỗi khi SofM… muốn đặt hàng trà sữa. Thế là cậu chàng phải nhờ đến các đồng đội.

SofM "cute phô mai que". Ảnh: LNG.
Các bước order trà sữa của SofM được Suning Gaming chia sẻ...
- "SofM thật ra rất giỏi nghe/nói tiếng Trung nhưng không giỏi viết tiếng Trung"
- SofM tìm Angel: "Cứu nào bồ tèo".
- Angel viết tên cửa hàng bằng tiếng Trung gửi qua Wechat cho SofM.
- SofM chỉ việc copy và lựa món.
- "Happy SofM!"

Thánh nhờ vả SofM. Ảnh: Suning Gaming.
Ngoài ra Suning Gaming còn "bóc phốt" SofM tại những bữa ăn. Cụ thể, chàng trai Việt Nam gọi suất ăn gấp 3 lần đồng đội mình. Đến khi SofM ăn không nổi thì phải đặt thêm một ly trà sữa để lấy sức ăn tiếp.


Câu chuyện Sofm đi ăn cùng team. Ảnh: SofM fanpage.
Mặc dù mới chuyển đến Suning Gaming chưa bao lâu nhưng bằng tính cách đáng yêu dễ gần của mình SofM đã lấy được thiện cảm từ đồng đội. Hy vọng với mối liên kết ngày càng bền với đội, thần đồng đến từ Việt Nam sẽ tỏa sáng tại LPL mùa tới.