Xứng đáng với danh hiệu "GOAT" làng LMHT, Faker có đủ đức lẫn tài chỉ bằng hành động này

Chỉ bằng một hành động nhỏ sau trận đấu với JDG nhưng Faker đã làm khán giả cảm thấy rất nể phục.

Faker hiện là tuyển thủ có bề dày thành tích không một ai sánh bằng trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại và chắc chắn trong tương lai cũng khó có một người nào đó bắt kịp nhanh đến lúc mà người chơi Đường Giữa của T1 giải nghệ.

Mặc dù mọi người vẫn hay nói anh đã qua sườn dốc đỉnh cao hay số tuổi giờ đã 27 tuổi, độ tuổi mà mọi game thủ đều ấp ủ chuyển nghề nhưng Faker vẫn tiếp tục thi đấu không biết sườn dốc này đã trượt xuống chưa hay vẫn đang leo lên khi mà hết năm nay đến năm khác Quỷ Vương đều góp mặt trong một trận Chung Kết và giờ là CKTG 2023.

Anh vẫn đang theo đuổi những danh hiệu trong nhiều năm nay sau khi đã bỏ lỡ tới 5 lần từ khi tuột mất vào tay Gen.G 3 danh hiệu vô địch LCK và rồi còn có cả MSI lẫn CKTG 2022, mọi chiếc cup đều "tránh né" anh tưởng như anh đã quá no nê danh hiệu đủ để xứng danh "GOAT" của Liên Minh Huyền Thoại thế giới nên nó sợ nếu Faker còn vô địch thì tựa game này trong tương lai sẽ chán chường hơn.

Có thể nói rằng T1 Faker đã trở lại để báo thù vào năm 2023. Mặc dù chính cơ thể của anh ấy đã ngăn cản anh ấy thi đấu với phong độ tốt nhất trong một thời gian, nhưng anh ấy đang ở phong độ đỉnh cao và vừa giành suất đến trận Chung Kết Chung kết Thế giới 2023 với chiến thắng JDG để tìm kiếm danh hiệu này lần thứ 4 với việc gặp Weibo Gaming được đánh giá dễ thở hơn nhiều khi so với các đội tuyển T1 đối đầu ở năm nay.


T1 Faker và các thành viên trẻ đang trên con đường chinh phục danh hiệu quốc tế đầu tiên.

Khi thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại phát triển, đội ngũ media xung quanh môn thể thao này cũng cố gắng hết sức để xây dựng cốt truyện hay nhất và tạo ra một câu chuyện hấp dẫn khi các đội xuất sắc nhất thế giới đụng độ để giành danh hiệu vĩ đại nhất trong tựa game này. Trong khi đó thì các khoảnh khắc đẹp của những tuyển thủ cũng được ghi lại.

Tuy nhiên, có những lúc người chơi hoàn toàn từ chối nghe theo chỉ dẫn những người trong đội ngũ nhân viên của cánh báo chí truyền thông. Faker vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý khi anh được ghi hình ngay sau khi đóng gói thiết bị chuột, bàn phím của mình và nhiếp ảnh gia Colin Young-Wolff ra hiệu cho anh ấy giơ ngón tay cái xuống. Tuy nhiên, Faker đã từ chối khiêu khích đối thủ khi họ đang gục xuống và anh chỉ đưa ngón tay chỉ vào ống kính sau đó.

Hành động này mặc dù chỉ nhỏ nhưng đã làm cho người hâm mộ Quỷ Vương cảm thấy rất ấm lòng khi mình đã thần tượng đúng người. Anh là tấm gương vĩ đại cả về đạo đức lẫn tài năng khi chưa bao giờ làm nhục đối thủ hay không bao giờ có ý đụng chạm bất kỳ ai kể cả là nhiều fan girl và đó là lý do Faker rất ít anti fan vì phong cách chuyên nghiệp của mình đã được thể hiện.