YG vs WE: Sự khác biệt giữa “Phủi” và “Chuyên nghiệp”

Khái niệm “Phủi” và “Chuyên nghiệp” hẳn là một khái niệm rất quen thuộc với những người yêu bóng đá, đó là hai trường phái khác biệt nhau rất rõ ràng.
YG vs WE: Sự khác biệt giữa “Phủi” và “Chuyên nghiệp”

Một phía chơi theo xu hướng tự do, ít ràng buộc, chơi theo cảm hứng và ít bài bản. Một phía chơi tổ chức, rõ ràng, chiến thuật được đề cao và cảm hứng chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể của họ, họ biết cách biến một hạt cát thành một ngọn núi đè sụp đối phương, các siêu sao của họ biết lúc nào họ cần chịu đựng, lúc nào họ phải tỏa sáng.

Cũng như vậy đối với trận đấu giữa YG và WE ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy rất rõ, đội tuyển YG của chúng ta thi đấu với WE như một đội “Phủi” đấu với một đội chuyên nghiệp vậy. Chúng ta có những tài năng, đầy đủ kỹ năng và cũng có nhiều cảm hứng. Cảm hứng tới từ những Varus mạnh mẽ trong tay Bigkoro, tới từ những pha thương ánh sáng đầy nhạy cảm và chuẩn xác của Palette hay tới từ sự bùng nổ của Syndra trong tay Naul. Xét về mặt kỹ năng, cả ba đường của chúng ta có thể nói là một 9 một 10 so với đối thủ phía bên kia, có chăng chỉ là một chút thua thiệt từ phía người đi rừng Venus.

Nhìn tổng thể cả ba trận đấu, ở giai đoạn đầu trận những chiến binh của chúng ta đã làm rất tốt, khả năng đi đường tốt, kỹ năng không thua kém đội bạn, đặc biệt là Naul, khi phải đối đấu với một trong những người đi đường giữa xuất sắc nhất thế giới, người thậm chí đã solo kill cả Faker nhưng anh vẫn không hề thua kém, vẫn bám đuổi thậm chí vượt hơn về chỉ số lính. Ở đường dưới, bộ đôi Palette, Bigkoro thậm chí còn đè đường được bộ đôi hỗ trợ xạ thủ của WE, Bigkoro chơi trên cơ cả một trong những xạ thủ được đánh giá tốt nhất của kỳ CKTG lần này “Mystic”.

Tuy nhiên, sự xuất sắc cá nhân, hay cái gọi là kỹ năng ở trong thi đấu chuyên nghiệp chỉ là một phần rất nhỏ của trận đấu. Ở GPL hay ở giải đấu MDCS của chúng ta, kỹ năng đóng vai trò quan trọng nhất bởi đa phần các đội tuyển đều thi đấu một cách tự phát, thiếu đi sự tổ chức, nghiên cứu và chiến thuật. Đội tuyển duy nhất của Việt Nam thi đấu một cách bài bản và khá chuyên nghiệp có chăng chỉ là Gigabye Marines (1 năm gần đây) nhưng cũng chỉ mới gần đây. Còn lại, các đội tuyển khác của chúng ta đều thi đấu theo phong cách đặc …. “Phủi”

Trở lại với trận đấu với WE, có thể dễ dàng nhận thấy những khác biệt quá rõ ràng của hai đội, ở trận thi đấu đầu tiên, điểm chết lớn nhất của chúng ta đó là khả năng kiểm soát tầm nhìn, mặc dù có được những lợi thế ban đầu nhưng việc lăn cầu tuyết của chúng ta bị WE chặn đứng, thậm chí biến nó thành lợi thế của chính họ chỉ bằng … vài con mắt ở đường dưới, đáng lẽ khi có được lợi thế, chúng ta càng phải sử dụng lợi thế đó để mở rộng tầm kiểm soát bản đồ và gây áp lực lên đối thủ, nhưng không, cả hai lần Varus của Bigkoro phải nằm xuống đều cùng 1 kịch bản, chúng ta lên quá cao khi tầm nhìn không có và hệ quả là toàn bộ công sức ban đầu đổ sông đổ bể, và với một đội tuyển như WE thì việc chúng ta không làm được thì họ làm rất giỏi, chỉ bằng một vài điểm hạ gục then chốt, họ lái cả trận đấu theo hướng mà họ muốn.

Ở trận đấu thứ hai, YG đã làm rất tốt, có lẽ sau quãng nghỉ, toàn đội đã nhìn ra điểm thiếu sót chết người về tầm nhìn, vì thế ở trận này chúng ta đã thi đấu vô cùng khởi sắc. Khi có đủ lượng tầm nhìn, việc di chuyển của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, những pha face check giảm thiểu khiến chúng ta có một thế trận tốt hơn hẳn đội bạn, thậm chí trước phút 28, YG mới là đội chi phối trận đấu. Thế nhưng lại một lần nữa, khi chúng ta làm được tốt nhất về chiến thuật thì thực đen đủi cho chúng ta, khoảnh khắc ngôi sao của Condi lại tới, hai pha cướp Baron đã lật ngược mọi thứ.

Ở trận đấu thứ ba, có lẽ sau trận hai, tinh thần của toàn đội đã đi xuống khá nhiều, cả ba đường đều di chuyển không tốt, đặc biệt là Bigkoro ở đường dưới. Khi có được lợi thế anh lại đánh mất bởi những pha di chuyển khá thiếu nhạy cảm và mang đậm chất đánh rank. Cũng như hai trận đấu trước, thi đấu với những đội tuyển như WE, bạn cho họ một hạt cát, họ biến nó thành một cơn bão cát quét bay cả đội bạn.

YG vs WE: Sự khác biệt giữa “Phủi” và “Chuyên nghiệp”

Trải qua ba trận đấu, YG dù thua cũng đã đem lại rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho những khán giả. Là một cây bút theo dõi GAM nhưng YG cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị.

Trận thi đấu này mang lại nhiều thứ hơn là thắng thua, nó cho nền LMHT chúng ta thấy khoảng cách của chúng ta với những đội tuyển lớn trên thế giới. Có thể tổng kết ngắn gọn như sau:

Điểm tốt:

- Kỹ năng của chúng ta đã bắt kịp thế giới

- Khả năng đi đường của các tuyển thủ YG đã tiến bộ vượt bậc

- Kỹ, chiến thuật bắt đầu được coi trọng

Điểm kém:

- Khả năng tạo ra cơ hội còn kém, phụ thuộc nhiều vào kỹ năng cá nhân

- Khả năng kiểm soát bản đồ rất kém

- Chiến thuật gần như không có

Thất bại của YG là một thất bại đã được dự đoán trước, thế nhưng nó đem lại nhiều tín hiệu đáng mừng hơn là đáng buồn. Nó sẽ mở ra những hướng đi mới cho nền LMHT của Việt Nam trên chặng đường sắp tới và trận đấu ngày hôm nay hẳn sẽ trở thành một nguồn tư liệu vô cùng quý giá cho chặng đường sắp tới của GAM.

Về phần YG, hãy cố lên các chàng trai trẻ, các bạn đem lại tự hào cho chúng tôi, cho Việt Nam, các bạn đã chiến đấu như những chiến binh đích thực, thất bại không có gì đáng xấu hổ, hãy cứ vững bước, ngẩng cao đầu và tiến lên. Chúng tôi, những người hâm mộ đích thực sẽ lại đợi để được cổ vũ cho các bạn, đợi để được xem các bạn tung hoành trên đấu trường thế giới với là cờ Việt Nam.

YG vs WE: Sự khác biệt giữa “Phủi” và “Chuyên nghiệp”

Thật tiếc, chúng ta suýt nữa thì tới đích