AI giúp nạn nhân bị sát hại “có mặt” tại tòa

Đây là lần đầu tiên AI được áp dụng để nạn nhân “phát biểu” trước kẻ thủ tiêu mình, mang đến khoảnh khắc xúc động và ý nghĩa cho gia đình.

Công nghệ AI đã được sử dụng để tái hiện lời nói của Christopher Pelkey – một cựu chiến binh 37 tuổi bị sát hại năm 2021 – tại phiên tòa ở Arizona, Mỹ.

AI giúp nạn nhân bị sát hại “có mặt” tại tòa

AI tái hiện lời tha thứ của nạn nhân

Pelkey bị Gabriel Horcasitas thủ tiêu bằng súng tại đèn đỏ ở Chandler, Arizona, năm 2021. Trong phiên tuyên án, một video AI mô phỏng Pelkey đã “nói” trước kẻ sát nhân: “Gửi Gabriel Horcasitas, thật đáng tiếc khi chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh đó. Trong một cuộc đời khác, có lẽ chúng ta đã là bạn. Tôi tin vào sự tha thứ và một vị Chúa luôn tha thứ.” Video được tạo từ ảnh của Pelkey, với kịch bản do chị gái Stacey Wales viết, dựa trên tính cách sùng đạo của anh.

Ý tưởng từ gia đình và phản ứng của tòa án

Stacey Wales nảy ra ý tưởng dùng AI khi thấy thiếu “giọng nói” của Pelkey trong 49 lá thư gửi thẩm phán. Video AI không chỉ tái hiện hình ảnh mà còn truyền tải thông điệp tha thứ, khiến thẩm phán Todd Lang xúc động: “Dù gia đình có tức giận đến đâu, tôi vẫn nghe thấy sự tha thứ.” John, anh trai Pelkey, chia sẻ: “Nhìn thấy Chris, tôi cảm nhận được những làn sóng chữa lành” [AZ Central]. Horcasitas bị kết án 10,5 năm tù vì tội ngộ sát.

AI giúp nạn nhân bị sát hại “có mặt” tại tòa 2

AI trong tòa án: Lợi và hại

Đây là trường hợp hiếm hoi AI được hoan nghênh tại tòa. Trước đó, AI từng gây tranh cãi: năm 2023, một “luật sư robot” bị hủy sau khi CEO bị dọa tù; tháng 6/2023, hai luật sư ở Manhattan bị phạt 5.000 USD vì dùng ChatGPT tạo nghiên cứu giả. Gần đây, một luật sư bị phạt 15.000 USD vì nộp hồ sơ sai do AI.