Tuy nhiên, thay vì chào đón một siêu phẩm công nghệ đột phá, giới truyền thông lại phát hiện ra một sự thật gây sốc đằng sau lớp vỏ hào nhoáng.
MỤC LỤC [Hiện]
Cú "lật mặt" từ iFixit
Theo kết quả mổ xẻ từ chuyên trang iFixit, Trump Mobile T1 không phải là thiết bị được nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn mới. Thực chất, đây chính là bản sao của chiếc HTC U24 Pro ra mắt năm 2024. Hình ảnh chụp X-quang cho thấy bo mạch và linh kiện bên trong gần như giống hệt bản gốc. Sự khác biệt duy nhất chỉ nằm ở lớp vỏ màu vàng kim, thiết kế lỗ loa và một số chi tiết ngoại thất được tùy chỉnh lại cho bắt mắt.
Cấu hình tầm trung và câu chuyện xuất xứ
Về sức mạnh phần cứng, Trump Mobile T1 được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Đây là con chip tầm trung đã ra mắt từ vài năm trước, bị giới công nghệ đánh giá là khá lỗi thời so với tiêu chuẩn thị trường vào năm 2026. Ngoài ra, máy còn cài đặt sẵn ứng dụng Truth Social ngay khi khởi động.
Đáng chú ý, sản phẩm từng được quảng cáo rầm rộ là "sản xuất tại Mỹ". Thế nhưng, sau khi bị cộng đồng mạng soi xét, website chính thức đã lặng lẽ đổi thành "thiết kế với giá trị Mỹ". Ban quản lý dự án giải thích rằng máy được lắp ráp tại Mỹ và sử dụng chủ yếu linh kiện nội địa, dù phần cứng cốt lõi vẫn hoàn toàn đến từ HTC.
Những "hạt sạn" đắt giá
Bên cạnh mức giá bán lẻ lên tới 499 USD - đắt hơn nhiều so với HTC U24 Pro bản gốc - Trump Mobile T1 còn dính lỗi thiết kế cơ bản. Lá cờ Mỹ khắc ở mặt sau máy lại có số lượng sọc không chính xác, biến nó thành chủ đề chế giễu trên các nền tảng mạng xã hội.

Tóm lại, Trump Mobile T1 giống một chiêu trò marketing hơn là một sản phẩm công nghệ thực thụ. Việc "bình mới rượu cũ" từ HTC với mức giá gần 500 USD liệu có đủ sức thuyết phục người dùng móc hầu bao?