Sau khi khách hàng nhận phòng tại khách sạn, người này hoàn toàn không ra khỏi phòng. Nhân viên khách sạn nhận thấy điều này rất khả nghi và ngay lập tức báo cho đồn cảnh sát. Chẳng mấy chốc, nghi phạm ông Wang đã bị cảnh sát khu vực Chaoyang, Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt giữ vì nghi ngờ tham gia vào hoạt động lừa đảo viễn thông, ông được cảnh sát khống chế theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, một ngày, đồn cảnh sát khu vực Chaoyang, Bắc Kinh (Trung Quốc) nhận được phản ánh từ một khách sạn trong khu vực về một khách hàng thuê phòng không ra ngoài mà chỉ gọi đồ ăn mang về. Thậm chí, việc sử dụng điện thoại cố định bất thường khiến cho mọi thứ trở nên rất khả nghi. Sau khi nắm rõ tình hình, cảnh sát vừa yêu cầu khách sạn giữ nguyên vị khách này, vừa điều động lực lượng đến hiện trường.
Qua cuộc điều tra, người khách khả nghi, ông Wang, đã tự mình làm thủ tục nhận phòng vào nhiều ngày trước và kể từ đó không hề ra khỏi phòng. Ngay cả bữa ăn cũng chỉ gọi dịch vụ giao đồ ăn về. Điều tra lịch sử gọi điện của ông Wang, cảnh sát phát hiện ông đã thực hiện 140 cuộc điện thoại rất ngắn, thời gian nói chuyện từ 2-10 phút trong 2 ngày trước khi ra nhà nghỉ ở.
Khi được hỏi lý do vì sao lại gọi điện liên tục, ông Wang lắp bắp, không thể đưa ra lời giải thích thuyết phục. Trong đồ đạc theo người, cảnh sát còn tìm thấy hai thiết bị giống như router và một thiết bị khác được cắm trực tiếp vào cổng của bảng điện thoại cố định trong phòng khách sạn, đang nhấp nháy đèn. Cảnh sát kết luận rằng đây là bộ chuyển đổi VOIP – thiết bị thường được nhóm tội phạm lừa đảo viễn thông sử dụng. Đáng chú ý, ông còn mang theo giấy tờ tùy nhân, điện thoại, sổ tiết kiệm ngân hàng theo.
Sau khi bị thẩm vấn, ông Wang thú nhận rằng mình không có công việc cố định. Trước đó, ông thấy một “dự án làm thêm” trên mạng và đã theo yêu cầu của người đăng bài đến khách sạn để lắp đặt thiết bị nhằm kiếm tiền. Sau lần “làm thêm” đầu tiên, ông mới nhận ra rằng công việc này chính là giúp các băng nhóm lừa đảo viễn thông nước ngoài lắp đặt thiết bị VOIP. Qua thiết bị này, các cuộc gọi lừa đảo từ nước ngoài có thể được chuyển đổi thành số nội địa, nhằm tăng tính tin cậy của cuộc gọi.
Mặc dù đã biết rằng đây là hành vi lừa đảo, ông Wang vẫn tiếp tục theo đuổi để kiếm tiền, lựa chọn con đường vi phạm pháp luật. Do đó, sau 2 ngày thực hiện 140 cuộc gọi lừa đảo, ông quyết định chuyển địa điểm để tiếp tục có thể hoạt đông. Tuy nhiên, trong khi đang ở nhà nghỉ để tìm địa điểm mới thì ông đã bị cảnh sát bắt giữ.