“Tôi cần giúp đỡ”: Được giải thoát khỏi các trung tâm lừa đảo tại Myanmar, hàng ngàn người hiện vẫn đang trong tình trạng khốn cùng

Khủng hoảng đang xảy ra tại các trại tạm trú ở Myanmar với hơn 7.000 người mắc kẹt.

“Tôi thề với trời, tôi thực sự cần giúp đỡ”, người đàn ông ở đầu dây bên kia thì thầm.

Người đàn ông đến từ Ethiopia, tự xưng là Mike, cho biết anh đang bị giam giữ cùng 450 người khác trong một tòa nhà ở Myanmar, gần biên giới với Thái Lan.

Họ nằm trong số hàng nghìn người đã được giải thoát khỏi các khu trại lừa đảo khét tiếng dọc biên giới, nơi đã tồn tại suốt nhiều năm. Đây dường như là động thái mạnh tay nhất từ trước đến nay nhằm trấn áp hoạt động này ở khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar. Tuy nhiên, nhiều người hiện vẫn bị mắc kẹt tại Myanmar trong các trại tạm trú, do quá trình kiểm tra và sắp xếp chuyến bay hồi hương diễn ra chậm chạp.

Điều kiện tồi tệ trong các trại tạm trú

Các nhóm vũ trang đang giam giữ họ có rất ít khả năng hỗ trợ cho số lượng người khổng lồ - hơn 7.000 người. Một nhóm cho biết họ đã ngừng giải cứu những người trong các trại lừa đảo vì quá trình đưa họ sang Thái Lan quá chậm trễ.

BBC xác nhận rằng điều kiện trong các trại này rất mất vệ sinh, thực phẩm thiếu thốn, và nhiều người vừa được giải cứu, như Mike, đang trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Anh mắc chứng hoảng loạn sau một năm làm việc trong trung tâm lừa đảo, nơi anh thường xuyên bị đánh đập.

Anh kể rằng mỗi ngày họ chỉ được ăn 2 bữa đơn sơ. Trong trại có 450 người nhưng chỉ có 2 nhà vệ sinh, nên nhiều người buộc phải đi vệ sinh bừa bãi ở bất cứ đâu.

“Tôi cần giúp đỡ”: Được giải thoát khỏi các trung tâm lừa đảo tại Myanmar, hàng ngàn người hiện vẫn đang trong tình trạng khốn cùng- Ảnh 1.
“Tôi cần giúp đỡ”: Được giải thoát khỏi các trung tâm lừa đảo tại Myanmar, hàng ngàn người hiện vẫn đang trong tình trạng khốn cùng- Ảnh 2.

Những người bị giữ trong các trại tạm trú than phiền về tình trạng chật chội và mất vệ sinh

Cạm bẫy việc làm tại biên giới Thái Lan - Myanmar

Mike kể rằng một năm trước, anh nhận được lời mời làm việc tại Thái Lan với mức đãi ngộ tốt. Công việc chỉ yêu cầu kỹ năng tiếng Anh và đánh máy thành thạo.

Tuy nhiên, khi đến nơi, anh mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Anh bị ép làm việc dưới một chế độ hà khắc, phải lao động suốt nhiều giờ mỗi ngày để đạt chỉ tiêu lừa đảo trực tuyến do các ông chủ người Trung Quốc đặt ra. "Đó là trải nghiệm tồi tệ nhất trong đời tôi. Tôi bị đánh, tất nhiên rồi. Nhưng tin tôi đi, tôi đã chứng kiến những điều còn kinh khủng hơn nhiều xảy ra với người khác”. 

Mike là một trong số khoảng 100.000 người bị lừa làm việc trong các trung tâm lừa đảo dọc biên giới Thái Lan - Myanmar. Hầu hết các cơ sở này do các tổ chức gian lận và cờ bạc Trung Quốc điều hành, lợi dụng tình trạng vô pháp tại khu vực này của Myanmar.

Dù đã có vô số lời kể kinh hoàng từ những người may mắn trốn thoát, hàng nghìn người vẫn tiếp tục đổ về đây từ những nơi mà cơ hội việc làm rất khan hiếm, bị hấp dẫn bởi lời hứa về mức lương hấp dẫn.

Ariyan, một thanh niên đến từ Bangladesh, đã quay lại Thái Lan để cố gắng giúp đỡ 17 người bạn của mình vẫn còn mắc kẹt. Anh cho biết mình đã tự hứa sẽ làm điều này sau khi trốn thoát khỏi một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng vào tháng 10 năm ngoái.

Anh cho BBC xem một đoạn video ngắn, rung lắc, ghi lại khu trại nơi anh từng bị giam giữ - một công trình vẫn đang xây dựng giữa thung lũng rừng xa xôi hẻo lánh. Anh vẫn nhớ những gì mình và bạn bè đã phải chịu dưới tay những kẻ chủ mưu.

“Mỗi tuần họ đặt chỉ tiêu 5.000 USD (khoảng 128 triệu đồng). Nếu không đạt, chúng tôi sẽ bị chích điện hai lần hoặc bị nhốt trong một căn phòng tối, không có cửa sổ. Nhưng nếu kiếm được nhiều tiền, họ sẽ rất hài lòng”. 

Ariyan phải tiếp cận những người đàn ông ở Trung Đông, dụ họ chuyển tiền vào các khoản đầu tư giả mạo. Các kẻ lừa đảo đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khiến anh xuất hiện trên màn hình dưới hình dạng một phụ nữ trẻ quyến rũ, thậm chí thay đổi cả giọng nói của anh.

Anh nói rằng mình ghét công việc này. Anh vẫn nhớ một người đàn ông suýt bán trang sức của vợ để đầu tư vào trò lừa đảo, và anh chỉ ước có thể cảnh báo ông ta. Nhưng mọi cuộc gọi đều bị giám sát chặt chẽ bởi các ông chủ.

“Tôi cần giúp đỡ”: Được giải thoát khỏi các trung tâm lừa đảo tại Myanmar, hàng ngàn người hiện vẫn đang trong tình trạng khốn cùng- Ảnh 3.

Ariyan đã quay lại để giúp 17 người bạn vẫn còn mắc kẹt ở Myanmar

Quá trình hồi hương vẫn đang bị đình trệ

Việc giải cứu các lao động trong các trung tâm lừa đảo bắt đầu hơn 2 tuần trước, sau khi Thái Lan quyết định cắt nguồn điện và liên lạc viễn thông đến các khu trại dọc biên giới. Chính quyền Thái Lan cũng siết chặt quyền truy cập ngân hàng của các ông trùm lừa đảo.

Đòn giáng mạnh này không chỉ tác động đến các tổ chức lừa đảo mà còn ảnh hưởng nặng nề đến người dân Karen (Myanmar) sống gần đó, tạo áp lực buộc các chỉ huy dân quân phải thể hiện thiện chí trong việc chấm dứt các hành vi lạm dụng tại các trung tâm lừa đảo. Họ bắt đầu hỗ trợ những người muốn trốn thoát và tiến hành di tản hoàn toàn một số khu trại.

Chính phủ Thái Lan khẳng định họ đang nỗ lực hết sức để xử lý hồ sơ của các lao động bị lừa và sắp xếp đưa họ về nước.

Đầu tháng này, một nhóm 260 người được giải cứu đã được đưa qua sông Moei trên một chiếc bè. Khoảng 621 công dân Trung Quốc cũng đã được đưa về nước bằng máy bay thuê riêng, có cảnh sát hộ tống. Tuy nhiên, ngoài những trường hợp đó, việc đưa những người còn lại sang Thái Lan dường như đang bị đình trệ.

“Tôi cần giúp đỡ”: Được giải thoát khỏi các trung tâm lừa đảo tại Myanmar, hàng ngàn người hiện vẫn đang trong tình trạng khốn cùng- Ảnh 4.

Nhiều trung tâm lừa đảo ở Myanmar có thể nhìn thấy rõ từ biên giới Thái Lan

Vấn đề nằm ở chỗ những người được giải cứu đến từ nhiều quốc gia khác nhau, và một số nước trong số đó gần như chưa có động thái nào để đưa công dân của họ về nước. Trong số 260 người đầu tiên được đưa sang Thái Lan, khoảng 130 người là công dân Ethiopia – quốc gia không có đại sứ quán tại Bangkok.

BBC được biết rằng một số quốc gia châu Phi khác chỉ đồng ý hồi hương công dân của mình nếu có bên thứ ba chi trả chi phí. Hầu hết những người vừa được giải cứu không còn gì trong tay, ngay cả hộ chiếu của họ cũng bị những kẻ cầm đầu trung tâm lừa đảo thu giữ.

Chính phủ Thái Lan lo ngại việc đưa hàng nghìn người sang nước mình sẽ tạo ra gánh nặng lớn khi họ không thể đảm bảo nơi ăn chốn ở lâu dài. Bên cạnh đó, họ muốn sàng lọc để xác định ai thực sự là nạn nhân của nạn buôn người, ai có thể đã tham gia vào các hoạt động phạm pháp. Tuy nhiên, với số lượng lớn người như vậy, việc này vượt quá khả năng của Thái Lan.

“Nếu vấn đề này chưa được giải quyết, chúng tôi sẽ không dừng lại - chúng tôi phải làm một cách nghiêm túc”, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tuyên bố hôm thứ Ba (25/2) tại Bangkok.

"Thật không may, dường như mọi thứ đang bế tắc," Judah Tana, một người Australia điều hành một tổ chức phi chính phủ (NGO) chuyên hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán vào các trung tâm lừa đảo, chia sẻ.

"Chúng tôi nhận được nhiều thông tin đáng lo ngại về tình trạng mất vệ sinh và thiếu nhà vệ sinh. Trong số 260 người đã được đưa sang Thái Lan, nhiều người đã được xét nghiệm lao và có kết quả dương tính. Những người vẫn còn mắc kẹt bên trong báo rằng có người ho ra máu. Họ rất vui vì được giải thoát khỏi các trung tâm lừa đảo, nhưng điều chúng tôi lo lắng là tiến độ giải cứu đang diễn ra quá chậm."

Thái Lan hiện có vẻ sẵn sàng tiếp nhận một nhóm 94 công dân Indonesia, sau khi đại sứ quán nước này đã thúc đẩy quá trình giải cứu trong nhiều ngày và đặt vé máy bay đưa họ về nước.

Tuy nhiên, vẫn còn hơn 7.000 người bị mắc kẹt bên trong Myanmar, không biết số phận của mình sẽ ra sao.

Mike chia sẻ rằng anh và nhiều người khác lo sợ nếu họ không sớm được phép sang Thái Lan, họ có thể bị giao lại cho các ông trùm lừa đảo, nơi họ có thể bị trừng phạt vì đã tìm cách bỏ trốn.

Tối thứ Tư, cơn hoảng loạn của anh trở nên nghiêm trọng, khiến anh khó thở đến mức phải nhập viện. "Tôi chỉ muốn về nhà. Tôi chỉ muốn quay trở lại đất nước của mình. Đó là điều duy nhất tôi mong muốn”, anh nói qua điện thoại. 

Nguồn: BBC

Phong Lam