12 bức ảnh khiến người đối diện lạnh sống lưng, bạn có đủ can đảm để xem chúng?

Không chỉ là nỗi sợ tiêu biểu của tuổi thơ mà đôi khi còn là nỗi ám ảnh thực sự khi con người ta lớn lên. Chắc hẳn không ít lần các bạn cảm thấy... rụng rời khi đang đi giữa trời tối mà có cảm giác như ai đó đang đi sau lưng và gọi tên mình đúng không?

Nhân dịp tháng cô hồn, hãy cùng ”lạnh sống lưng” và thử độ dan dạ của mình một chút với bộ ảnh kinh dị Behind You (Sau lưng bạn) của họa sĩ Brian Coldrick nhé. Đằng sau sự kinh dị mà bộ ảnh thể hiện, bạn sẽ nhận ra được một tầng lớp ý nghĩa khác nữa đấy bởi nó tái hiện những nỗi sợ thường thấy của con người khi ở một mình.


Mỗi khi công việc quá tải, bạn phải ở lại công ty làm thêm giờ? Hẳn là bạn không thấy "cô đơn" chứ? Hay vẫn có cảm giác như vẫn còn người ngồi làm chung với bạn nhưng khi nhìn ra xung quanh thì chỉ là căn phòng trống huơ trống hoắc. 


Những dấu chân trên sàn nhà kia là "bạn mới" của bạn đúng không?


Cánh cửa tự mở là điều mà ai cũng thấy sợ hãi!


Thức khuya xem phim, bạn sẽ cảm thấy những cảm giác khác lạ ngay chính trong căn phòng mà không thể giải thích được.


Lắng tai nghe thử xem, hình như hàng xóm của mình mới vừa dọn tới đúng không?


Gầm giường chính là nơi đáng sợ nhất! Tối ngủ không dám thò chân ra khỏi chăn.


Màn đêm chính là nỗi ám ảnh nhất với những đứa sợ bóng tối, giữa đêm có mắc vệ sinh cũng chẳng dám đi.


Đừng đi đường khuya vào tháng cô hồn nhé, nếu bạn không muốn thấy đèn đường cứ chớp tắt.


Ngôi nhà sống nhiều năm, chất chứa nhiều kỷ niệm vui và cả những điều lạ kỳ…


Xích đu cũng thường xuất hiện trong những bộ phim ma, phim kinh dị đấy.


Thư viện là 1 trong những nơi đáng sợ nhất thế giới…


Bạn có cảm giác rùng rợn khi bước vào thang máy không?


Đừng dại dột mà ngồi soi gương, chải tóc vào giữa khuya nhé! Đáng sợ lắm đấy.

Xem xong loạt ảnh "dọa ma" này chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy lông tay lông chân dựng ngược đúng không nào? Tuy nhiên, đây chỉ là những bức ảnh hí họa mà thôi, đừng tự tưởng tượng mà sợ hãi, mất ngủ nhé.

Theo biestie