14 mẹo vặt "nhảm nhí" sẽ khiến bạn bật cười ngay tức khắc

Có những mẹo không giúp mọi việc dễ dàng hơn nhưng lại có tác dụng "mua vui" cho bạn.

Mẹo vặt trong cuộc sống là những thứ vô cùng tuyệt vời. Nó giúp bạn làm những việc khó khăn và nhàm chán theo những cách dễ dàng hơn, giúp bạn có nhiều thời gian hơn cho những việc khác, đôi khi là những việc nhỏ xíu như dắt chó đi dạo, hay cả những việc to đùng hơn là cứu thế giới.

Nhưng đôi khi, có những mẹo vặt cực vô nghĩa, chả giúp được gì cho cuộc sống cả. Nó thậm chí còn làm những điều đơn giản thành những mớ rắc rối, lằng nhằng. Dù vậy mấy mẹo vặt vô nghĩa cũng khá vui, tác dụng duy nhất của nó là khiến bạn lăn ra cười vì những ý tưởng hài hước một cách ngốc nghếch. Dưới đây là vài mẹo “kì cục” như vậy.

Màn hình điện thoại của bạn quá bé? Hãy quẳng nó vào cốc nước, màn hình sẽ rộng gấp 2 lần!

Giải pháp tuyệt vời để cắt đôi chiếc donut của bạn một cách dễ dàng là nhét ngón tay vào cái lỗ của nó…

Tiết kiệm thời gian buổi sáng mỗi ngày bằng những hành động “2 trong 1” như thế này đây…

Bạn đang có một ngày tệ hại? Hãy đeo kính vào, và bạn sẽ có một đêm tệ hại. Nghe có ổn hơn không?

Dùng rắn để giữ đống pasta của bạn là một ý tưởng không tồi.

Hãy bật radio lên khi bạn thấy tiếng ồn kì quặc trong xe.

Đừng vứt đầu con búp bê cũ, về sau bạn có thể tận dụng nó làm đèn ngủ đấy!

Bạn sợ mẹ hỏi vì sao có quá nhiều đĩa bẩn trong bồn? Hãy đặt đĩa sạch mới vào giá và vờ như bạn đã rửa chúng.

Nếu bạn quá cô đơn, thổi phồng một cái găng tay lên!!! Có vẻ như luôn có ai đó sẵn sàng nắm tay bạn đấy.

Một lát hành tây sẽ bảo vệ máy tính bạn khỏi những con virus nguy hiểm nhất

Nhà không có chuông báo cháy? Dùng một gói bỏng ngô nổ là đủ

Quá mệt mỏi với việc đun nước sôi? Hãy đun thật nhiều và giữ chúng trong ngăn đá

Muốn uống trà nhưng lại lười rửa cốc? Lôi bất kì thứ rau củ quả gì đựng được ra và tận dụng thôi nào!

Dậy muộn là cách để bạn tiết kiệm được hẳn một bữa ăn trong ngày.

Dù mấy mẹo trên đây có vẻ vô nghĩa, nhưng trong trường hợp nào đó nó cũng hữu dụng, phải không nhỉ?

Theo Lostbird